Điện Biên rà phá bom mìn tại Bản Máy, tri ân liệt sĩ
Điện Biên rà phá bom mìn Bản Máy tri ân liệt sĩ

Từ ngày 1/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã chính thức giao nhiệm vụ cho một đại đội công binh tiến hành rà phá bom mìn tại xã Bản Máy trên diện tích 170ha. Khu vực này có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, khe sâu và thực bì dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao do còn sót lại nhiều loại bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Nhiệm vụ thiêng liêng và tri ân

Đại tá Lưu Văn Duân, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: “Được giao thực hiện rà phá bom mìn tại xã Bản Máy lần này không đơn thuần là xử lý vật nổ còn sót lại sau chiến tranh mà là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện sự tri ân với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Chúng tôi luôn ý thức, mỗi mét vuông đất được làm sạch sẽ tạo thêm điều kiện để các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp cận hiện trường an toàn hơn, nhanh hơn.”

Đại úy Phạm Hồng Sơn, Đại đội trưởng Đại đội Công binh, quán triệt nhiệm vụ trước khi thực hành rà phá. Ông nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ tại Bản Máy đã nguyện phát huy tinh thần Điện Biên Phủ với trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn, quyết tâm hoàn thành toàn bộ rà phá bom mìn trên diện tích 170ha được giao, góp phần thực hiện thắng lợi 'Chiến dịch 500 ngày đêm' trên địa bàn của Quân khu 2.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khó khăn và nỗ lực không ngừng

Là người trực tiếp cùng đồng đội rà phá bom mìn tại Bản Máy, Đại úy Phạm Hồng Sơn xúc động chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, phía sau những khu đất được làm sạch là niềm hy vọng của biết bao gia đình liệt sĩ đang mong ngóng tin người thân. Chính vì thế, dù công việc nhiều gian nan, vất vả nhưng mỗi người được giao nhiệm vụ đều nỗ lực hết mình, làm việc miệt mài không đếm giờ đếm ngày. Ai cũng cố gắng để mỗi ngày có thêm nhiều mét đất được làm sạch.”

Chỉ với gần 100 ngày nhập cuộc (từ 1/3 đến nay), mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình hiểm trở và khối lượng công việc lớn, Đại đội Công binh đã hoàn thành rà phá tại 89,01ha, tìm thấy hơn 200 đầu đạn pháo và cối các loại, 86 mìn bộ binh và hơn 700 viên đạn bộ binh.

Đằng sau những con số là biết bao giọt mồ hôi của người lính công binh, không quản ngại mưa nắng, gió giông, khi thì sương mù khi nắng nỏ, trên các sườn núi dốc. Họ phải mang vác trang bị vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng; nhiều vị trí nghi vấn nằm sâu trong các khu vực thực bì rậm rạp càng khiến việc dò tìm, xác minh và xử lý vật nổ thêm khó khăn. Song với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước, mọi khó khăn đều được cán bộ, chiến sĩ vượt qua.

Chia sẻ từ những người lính

Hạ sĩ Thào A Tình chia sẻ: “Lần đầu tham gia nhiệm vụ này, tôi mới cảm nhận hết sự hy sinh, mất mát lớn lao của các thế hệ cha anh. Có những lúc đào lên một quả mìn hay đầu đạn đã nằm dưới đất hàng chục năm, tôi càng hiểu giá trị của hòa bình hôm nay. Tôi tự thấy mình cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thượng sĩ Thào A Chủ, Tiểu đội trưởng, tâm sự: “Làm nhiệm vụ giữa núi rừng, địa hình lại hiểm trở nhưng anh em chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng. Khi nhìn những vật nổ nguy hiểm được đưa ra khỏi lòng đất an toàn, tôi cảm thấy rất tự hào. Mỗi mét đất được làm sạch không chỉ bảo đảm an toàn mà còn góp phần giúp các lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuận lợi hơn.”

Nhiệm vụ phía trước

Nhiệm vụ phía trước còn nhiều vì hiện còn hơn 80ha đất cần được làm sạch, nhưng với bản lĩnh, ý chí và quyết tâm của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên nguyện bám địa bàn, vượt nắng thắng mưa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình trong niềm mong đợi thiết tha của nhân dân cả nước.