Khoảng 14 giờ ngày 24.5, nhiệt độ tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lên tới 39-40 độ C, theo ghi nhận của phóng viên. Nắng nóng gay gắt đã biến tuyến phố đi bộ vốn đông đúc, nhộn nhịp vào cuối tuần trở nên vắng lặng, ít người qua lại. Hiện tượng ảo ảnh quang học xuất hiện trên phố Đinh Tiên Hoàng, khi mặt đường phản chiếu như có nước, do chênh lệch nhiệt độ giữa các lớp không khí.
Khung cảnh vắng vẻ trên các tuyến phố
Khu vực ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay vắng bóng người qua lại. Các quán cà phê trên phố Hàng Khay thưa thớt khách, những gian vẽ ký họa trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng cũng bỏ trống. Một số cửa hàng trên phố Đinh Lễ không có khách ghé thăm.
Bà Vũ Thị Hà (50 tuổi) chia sẻ với phóng viên rằng gia đình bà đã lên kế hoạch đến phố đi bộ hồ Gươm từ một tuần trước. Vì có trẻ nhỏ, bà hy vọng các cháu được thỏa thích vui chơi, chạy nhảy trên những con phố không có xe cộ. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, thấy cảnh nắng nóng và vắng người, gia đình bà vội thay đổi kế hoạch, dừng chân tại một quán cà phê trên phố Trần Hưng Đạo rồi quay về nhà.
Người dân thích nghi với thời tiết khắc nghiệt
Nhiều người dân khác cũng chọn cách thay đổi kế hoạch khi thời tiết nắng nóng gay gắt. Một số người mặc áo chống nắng, che ô hoặc trú dưới bóng râm để tận hưởng không khí trên phố đi bộ. Những khu vực gần hồ Gươm và tượng đài Lý Thái Tổ, vốn thường đông người chụp ảnh, hôm nay lại vắng tanh.
Một người chụp ảnh dạo tại đây cho biết, phố đi bộ sẽ vắng người cho đến khoảng 20 giờ, khi nắng tắt, trời dịu mát, người dân mới quay trở lại. Trên các tuyến phố, thỉnh thoảng xuất hiện một số du khách nước ngoài. Họ chụp vài bức ảnh với các địa điểm nổi tiếng rồi đi dạo dưới trời nắng. Một đoàn du khách người Trung Quốc hào hứng chụp ảnh tại khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền.



