Cựu binh Mỹ tìm thấy thiên đường sống tại Việt Nam sau khủng hoảng tài chính
Cựu binh Mỹ tìm thấy thiên đường sống tại Việt Nam

Cựu binh Mỹ tìm thấy thiên đường sống tại Việt Nam sau khủng hoảng tài chính

Markeiz Ryan, 36 tuổi, từng có một tuổi thơ êm đềm tại Maryland, Mỹ, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã làm đảo lộn mọi thứ. "Nó khiến mẹ tôi mất việc và gia đình chúng tôi rơi vào khó khăn khi tôi vừa tốt nghiệp trung học", Ryan chia sẻ với CNBC. "Tôi không có nhiều nguồn tài chính hỗ trợ, nên quyết định gia nhập quân đội để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Đó là lựa chọn đúng đắn".

Hành trình từ quân ngũ đến Việt Nam

Ryan gia nhập Không quân Mỹ vào năm 2010 và đã phục vụ tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Đức và khắp châu Phi. Tuy nhiên, năm 2016, một sơ suất khiến anh bị giáng cấp từ trung sĩ xuống hạ sĩ quan. "Sau sự cố đó, tôi cảm thấy chán nản và buồn bã, nhưng nó cũng thúc đẩy tôi suy nghĩ lại về hướng đi cuộc đời", Ryan nói. Trong thời gian này, anh lên kế hoạch thăm một người bạn tại Việt Nam và trải nghiệm đã vượt xa mong đợi. "Chuyến đi thú vị và thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời, giúp tôi thoát khỏi trầm cảm".

Cuộc sống mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và được xuất ngũ vào năm 2019, Ryan ngay lập tức chuyển đến Việt Nam. Hiện anh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh với thu nhập hàng tháng khoảng 4.000 đô la, đến từ nhiều nguồn:

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram
  • Khoảng 1.500 đô la từ trợ cấp thương tật của Bộ Cựu chiến binh do các vấn đề sức khỏe như viêm khớp cột sống và rối loạn tâm thần.
  • 1.000 đô la từ chương trình GI Bill khi đang theo học thạc sĩ.
  • 900 đến 1.300 đô la từ việc dạy tiếng Anh.
  • 200 đến 600 đô la từ công việc lồng tiếng và khoảng 300 đô la từ giao dịch chứng khoán trong ngày.

Ryan thuê một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng tắm trong chung cư với chi phí 850 đô la mỗi tháng, cộng thêm 130 đô la cho điện, nước và dọn dẹp. Các chi phí khác bao gồm bảo hiểm y tế 1.000 đô la mỗi năm, xăng xe máy 3 đô la mỗi tuần và thực phẩm từ 100 đến 400 đô la mỗi tháng.

Trải nghiệm sống khác biệt và bình yên

"Việt Nam là nơi an toàn nhất tôi từng sống. Tôi không bao giờ phải lo lắng hay đề phòng, và cảm nhận được sự bình yên tuyệt vời", Ryan chia sẻ. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận ô nhiễm tiếng ồn từ còi xe, người bán hàng rong và karaoke đôi khi gây khó chịu. Dù đã nỗ lực học tiếng Việt, Ryan cho biết mình vẫn chưa thành thạo.

Không có kế hoạch rời đi

Đã sống tại Việt Nam được 6 năm, Ryan khẳng định không có ý định rời đi. "Nếu tôi rời đi, đó là vì Việt Nam bảo tôi phải làm vậy. Ở Mỹ, bạn luôn đuổi theo những tiêu chuẩn khó đạt được, còn ở đây, áp lực tiền bạc được giảm bớt đáng kể", anh giải thích. "Mỗi ngày tôi thức dậy với danh sách việc muốn làm, không phải việc cần làm. Đó là cách sống hoàn toàn khác, nhân văn hơn nhiều so với chế độ sinh tồn ở Mỹ".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình