Cử Tri Bỏ Phiếu Ngay Tại Giường Bệnh: Xúc Động Trong Ngày Hội Non Sông
Sáng ngày 15 tháng 3, hơn 79 triệu cử tri trên cả nước đã nô nức tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Thủ đô Hà Nội, không khí ngày hội non sông diễn ra hết sức nhộn nhịp với sự tham gia đông đảo của cử tri từ người cao tuổi đến thanh niên trẻ tuổi. Đặc biệt, nhiều cử tri do điều kiện sức khỏe hoặc công việc đặc thù đã lựa chọn đăng ký bỏ phiếu ngay tại các cơ sở y tế, mang đến những khoảnh khắc xúc động và đầy ý nghĩa.
Những Lá Phiếu Đầu Tiên Trong Bệnh Viện
Theo ghi nhận, tại địa bàn phường Cửa Nam, Hà Nội – nơi tập trung 5 bệnh viện lớn, đã có 30 cử tri bao gồm nhân viên y tế trực ca, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đăng ký thực hiện quyền công dân ngay tại cơ sở điều trị. Nhiều người bệnh dù vẫn đang mang trên mình những vết thương chưa lành sau quá trình phẫu thuật và điều trị, nhưng không giấu được sự hồi hộp và xúc động khi lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu cử tri.
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đúng 9 giờ sáng, nhiều bệnh nhân và người nhà đã được bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Với họ, cảm xúc thật khác lạ và đáng nhớ, bởi đây là lần đầu tiên họ tham gia bầu cử trong môi trường bệnh viện. Các bệnh nhân đã vượt lên nỗi đau đớn thể xác để thực hiện trọn vẹn quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Những Câu Chuyện Cảm Động Từ Giường Bệnh
Chị Mai Thúy Quỳnh (33 tuổi, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) hiện đang mang thai tháng thứ 2 và phải ở lại bệnh viện để điều trị. Theo lời khuyên của bác sĩ về việc hạn chế đi lại và hoạt động mạnh, chị đã quyết định đăng ký bỏ phiếu ngay tại nơi điều trị. Chị Quỳnh bày tỏ: "Tôi rất xúc động khi lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu tại bệnh viện. Cán bộ tổ bầu cử và bệnh viện đã hỗ trợ rất nhiệt tình để chúng tôi được thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Trước khi bầu cử, tôi đã nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên và kỳ vọng những người được lựa chọn sẽ có đủ đức, đủ tài để góp phần xây dựng đất nước."
Trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Hậu (52 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) cảm thấy vui và xúc động khi được cán bộ tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nơi. Chị Hậu vừa trải qua ca phẫu thuật điều trị nên không thể di chuyển. Chị chia sẻ: "Cán bộ tổ bỏ phiếu rất quan tâm động viên, khiến tôi hạnh phúc. Tôi mong lần sau không phải là người bệnh mà được bầu cử tại nhà. Vào viện mới thấy sức khỏe quan trọng thế nào. Tôi cảm ơn lãnh đạo các cấp đã luôn quan tâm và mong cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp."
Chị Lê Thị Hoàng (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) vừa trải qua ca cấp cứu, nhưng cảm thấy vơi đi phần nào đau đớn khi thấy tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận giường bệnh. Chị Hoàng bày tỏ: "Lần đầu tiên bỏ phiếu trên giường bệnh, dù đau nhưng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm. Tôi kỳ vọng những người mình lựa chọn sẽ thực hiện đúng những gì nhân dân mong đợi."
Hòm Phiếu Lưu Động: Mang Ngày Hội Đến Từng Giường Bệnh
Tại Bệnh viện Bạch Mai, sáng ngày 15/3, bệnh viện đã phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động, đưa đến tận giường bệnh để giúp bệnh nhân, người nhà và cả sinh viên y khoa đang có mặt tại đây thực hiện quyền công dân. Ông Nguyễn Văn Tuyên, bệnh nhân đến từ Sơn La đang điều trị tiểu đường và viêm phổi, cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi được thực hiện quyền công dân ngay tại bệnh viện. Dù đang điều trị bệnh nhưng vẫn được tham gia bầu cử, thật ý nghĩa."
Khi tổ bầu cử mang hòm phiếu di động đến từng phòng bệnh tại Trung tâm Tiêu hóa, nhiều bệnh nhân điều trị dài ngày không giấu được sự xúc động. Dù sức khỏe chưa ổn định, họ vẫn cẩn thận nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi bỏ lá phiếu của mình. Ông Hoàng Văn Tinh, đang điều trị tại Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, chia sẻ: "Hạnh phúc của tôi là được tự tay cầm lá phiếu và lựa chọn những đại biểu xuất sắc nhất. Hòm phiếu lưu động giúp chúng tôi không phải đi lại nhiều, vì việc di chuyển rất khó khăn. Chúng tôi cảm động trước sự chu đáo của bệnh viện, đã tạo điều kiện đảm bảo quyền lợi công dân cho chúng tôi."
Sự Hỗ Trợ Tận Tình Từ Cán Bộ Và Nhân Viên Y Tế
Không chỉ người bệnh, nhiều người nhà bệnh nhân cũng tranh thủ thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện. Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, người nhà bệnh nhân quê Hải Phòng, cho biết: "Dù người thân đang điều trị nặng tại khoa hồi sức tích cực, tôi vẫn được bệnh viện hỗ trợ để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Các nhân viên ở đây hỗ trợ rất tận tình."
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh: "Việc tổ chức bầu cử cho người bệnh là hoạt động thể hiện trách nhiệm và sự nhân văn của cả chính quyền địa phương và bệnh viện. Có những cử tri vì bệnh nặng không thể về địa phương, nên UBND phường Kim Liên đã tạo điều kiện để chúng tôi thiết lập tổ bầu cử di động, mang hòm phiếu đến tận giường bệnh." Ông cũng cho biết thời gian qua, bệnh viện đã nỗ lực cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị hiện đại và nâng cao tinh thần phục vụ, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền thành phố và địa phương.
Trong không gian vốn chỉ dành cho điều trị và chăm sóc, hình ảnh những lá phiếu được cẩn trọng bỏ vào hòm phiếu di động mang đến một cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là việc thực hiện quyền công dân, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá cho những bệnh nhân đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật. Từ hội trường đến từng phòng bệnh, những hòm phiếu lưu động đã thực sự mang tinh thần "Ngày hội non sông" đến với mọi cử tri, dù họ là bệnh nhân, người nhà hay sinh viên đang học tập tại bệnh viện.



