Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 10/5, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá tại khu vực núi Nặm Ma, phía sau thôn Tân An, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Thời điểm phát hiện, ông Tá đang ngồi nghỉ ngơi nhưng khi thấy lực lượng tìm kiếm, ông đã gục xuống vì quá mệt mỏi.
Ông Triệu Sành Tòng, con trai ông Tá cho biết, khi rời khỏi nhà đi vào rừng tìm dược liệu, ông Tá chỉ mang theo cơm trưa chứ không mang gạo để nấu. Vì vậy, sau nhiều ngày bị đói, sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. Mọi người phải thay nhau cõng ông về nhà. Nguyên nhân ông mất tích được xác định là do đi lạc đường trong rừng.
Huy động 200 người tìm kiếm
Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 8/5, ông Triệu Chàn Tá lên rừng hái cây thuốc nam. Khi đi, ông có mang theo điện thoại. Đến tối, thấy ông không về nhà, gia đình gọi điện thoại nhưng không liên lạc được nên đã báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 200 người, bao gồm các lực lượng Công an, quân sự, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ, chia thành nhiều mũi lên rừng tìm kiếm người mất tích. Nhờ sự nỗ lực của các lực lượng, ông Tá đã được tìm thấy an toàn.



