Ở tuổi 99, bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris – vẫn giữ được trí nhớ minh mẫn và tinh thần lạc quan. Bà vừa có cuộc trò chuyện thân tình với phóng viên, hồi tưởng về những năm tháng đàm phán gian khổ nhưng đầy tự hào.
Ký ức về Hội nghị Paris
Bà Nguyễn Thị Bình kể lại, khi tham gia đàm phán Paris, bà thường xuyên đối mặt với những đối thủ sừng sỏ như Henry Kissinger. Trong mắt bà, Kissinger là một người thông minh, sắc sảo nhưng cũng đầy mưu mô. Bà ví mình như "bông hoa khiêu vũ giữa bầy sói", phải vừa mềm dẻo vừa cứng rắn để bảo vệ lợi ích dân tộc.
Những cuộc đấu trí căng thẳng
Theo bà, các phiên đàm phán thường kéo dài nhiều giờ, có khi đến tận khuya. Bà nhớ lại lần Kissinger nổi nóng, đập bàn, nhưng bà vẫn giữ thái độ bình tĩnh, kiên quyết. Bà cho rằng, chính sự đoàn kết và quyết tâm của toàn dân tộc đã tiếp thêm sức mạnh cho đoàn đàm phán.
Bài học cho thế hệ trẻ
Bà Nguyễn Thị Bình nhắn nhủ thế hệ trẻ hãy luôn tự hào về truyền thống lịch sử, không ngừng học hỏi và rèn luyện để xây dựng đất nước. Bà tin rằng, với tinh thần vượt khó, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển.
Cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Bình không chỉ là dịp ôn lại ký ức hào hùng mà còn là bài học quý giá về lòng yêu nước, trí tuệ và bản lĩnh ngoại giao.



