Trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ, Israel và Iran, tỷ lệ nữ quân nhân Mỹ thiệt mạng và bị thương đã tăng cao đáng kể so với các cuộc chiến trước đây. Số liệu từ Lầu Năm Góc cho thấy, nữ giới hiện chiếm tới 23% số quân nhân thiệt mạng (3 trong 13 người) và 12% số người bị thương (47 trong 405 trường hợp). Trong khi đó, tại các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, tỷ lệ này chỉ khoảng 2%.
Câu chuyện về những nữ quân nhân đã ngã xuống
Ashley Pruitt, 34 tuổi, là một nữ kỹ thuật viên cấp cao của Không quân Mỹ. Cô đã thiệt mạng vào tháng 3 năm 2026 sau vụ va chạm giữa hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 trên bầu trời Iraq. Ashley để lại chồng là Greg Pruitt và hai con nhỏ: Emilia (3 tuổi) và Oliver (12 tuổi). Greg nhớ lại: “Cô ấy yêu cảm giác khi là một phần của phi hành đoàn. Ashley luôn tràn đầy năng lượng khi có nhiệm vụ và tự tin hoàn thành công việc tốt”.
Một nữ quân nhân khác, Thượng sĩ Nicole Amor, 39 tuổi, cũng nằm trong danh sách thiệt mạng. Cô là sĩ quan hậu cần của Lục quân Mỹ, phụ trách vận chuyển vật tư. Nicole qua đời cùng 5 quân nhân khác vào ngày 1/3 trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ tại Kuwait. Cô để lại chồng là Joey Amor và hai con: Adeline (9 tuổi) và Owen (18 tuổi). Joey kể về trò chơi bí mật giữa Nicole và con gái: họ nhìn chằm chằm vào đèn giao thông cho đến khi đèn chuyển xanh, gọi đó là “sức mạnh phái nữ”. Adeline gần đây đã chia sẻ kỷ niệm này với cha, nói rằng cô bé nhớ khoảng thời gian đó bên mẹ.
Nguyên nhân khiến tỷ lệ nữ quân nhân thương vong tăng
Theo Elisa Cardnell, cựu quân nhân Hải quân Mỹ, hiện là Chủ tịch Mạng lưới Hành động dành cho Nữ quân nhân, việc ngày càng nhiều phụ nữ bị thương hoặc thiệt mạng là điều không bất ngờ. Bà giải thích: “Việc đối phương sử dụng thiết bị bay không người lái và tên lửa tầm xa đã biến mọi căn cứ tại Trung Đông thành tiền tuyến. Không còn khái niệm khu vực an toàn”.
Bên cạnh đó, đã 10 năm kể từ khi quân đội Mỹ mở cửa toàn bộ vị trí chiến đấu cho nữ giới. Ngày càng nhiều nữ quân nhân đảm nhận các vai trò nguy hiểm hơn trong bộ binh, thiết giáp và lực lượng đặc nhiệm. Cardnell nhấn mạnh: “Khi khoác lên bộ quân phục, họ đều hiểu rằng mình sẽ phải đối mặt với hiểm nguy”.
Những mất mát và câu hỏi về bảo vệ quân nhân
Cả Greg Pruitt và Joey Amor đều nghẹn ngào khi nói về việc giúp các con vượt qua Ngày của Mẹ và Ngày Tưởng niệm mà không còn mẹ bên cạnh. Sinh nhật của Adeline sắp tới, còn Owen chỉ vài tuần nữa sẽ tốt nghiệp trung học. “Thật sự không hề dễ dàng”, Joey chia sẻ.
Những thương vong này xảy ra đúng lúc giới lãnh đạo chính trị tại Lầu Năm Góc đang xem xét lại việc có nên tiếp tục mở tất cả vị trí quân sự cho nữ giới hay không. Tuy nhiên, theo Greg Pruitt, Ashley chưa bao giờ bận tâm trước những tranh luận đó. “Cô ấy không để những lời bàn tán làm phiền mình. Ashley chỉ tập trung vào nhiệm vụ và chứng minh năng lực bằng thành tích”. Joey Amor cũng khẳng định: “Vợ tôi luôn cảm thấy mình có trách nhiệm và bổn phận danh dự cùng với những người đồng đội”.



