Lãnh tụ tối cao Iran gọi căn cứ Mỹ là 'hổ giấy', tuyên bố tương lai vịnh Ba Tư không có Mỹ
Lãnh tụ tối cao Iran gọi căn cứ Mỹ là 'hổ giấy'

Ngày 1/5, Lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã gọi các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Tây Á là "hổ giấy", bày tỏ nghi ngờ về khả năng tự bảo vệ của các căn cứ này giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Khamenei chế giễu năng lực phòng thủ của các căn cứ Mỹ trong khu vực, đồng thời chỉ trích các nước ủng hộ Washington, bao gồm Israel và một số quốc gia Arab. "Các căn cứ hổ giấy của Mỹ thậm chí không thể tự bảo vệ mình, chứ đừng nói đến những nước tôn thờ Mỹ trong khu vực", ông viết.

Trong một bài đăng khác, Lãnh tụ tối cao nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược và văn minh của vịnh Ba Tư. "Vịnh Ba Tư là một phước lành vượt lên trên một vùng biển xanh rộng lớn; nó là một phần bản sắc và nền văn minh của chúng ta, một điểm kết nối giữa các quốc gia và một con đường quan trọng cho nền kinh tế toàn cầu", ông Khamenei khẳng định.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trước đó, ngày 30/4, ông Khamenei tuyên bố rằng tương lai của vịnh Ba Tư sẽ không có sự hiện diện của Mỹ, khẳng định các thế lực ngoại bang sẽ không có vai trò gì ngoài việc "nằm sâu trong lòng biển". Phát biểu nhân Ngày vịnh Ba Tư, được đài truyền hình nhà nước IRIB đưa tin, ông nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực có chung vận mệnh và các cường quốc bên ngoài không nên can thiệp vào các vấn đề của vùng Vịnh.

Ông mô tả tình hình đang biến đổi là sự khởi đầu của một "trật tự mới" được định hình bởi các chính sách kháng chiến của Iran và động lực khu vực.

Ngày 2/5, Iran tuyên bố áp đặt các quy định mới đối với vùng bờ biển của nước này tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, nhằm gia tăng quyền kiểm soát của Tehran đối với tuyến hàng hải chiến lược khu vực.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình