49 người thiệt mạng vì khát ở sa mạc Niger sau khi xe hỏng
49 người chết khát trên sa mạc Niger sau sự cố xe

Chính quyền vùng Agadez, miền bắc Niger, xác nhận 49 người đã chết khát tại một khu vực hẻo lánh cách thị trấn Assamaka hơn 80 km về phía tây. Nhóm người này trở về từ Mali để tham dự một lễ hội Hồi giáo thì xe gặp sự cố hỏng hóc.

Hoàn cảnh bi thảm

Theo thông báo từ chính quyền địa phương, chiếc xe chở họ bị hỏng giữa sa mạc. Tài xế và hành khách đã cố gắng sửa chữa nhưng bất thành. Do thiếu nước và nhiệt độ cực cao, họ bị mắc kẹt trong môi trường khắc nghiệt, không có điểm tiếp tế, khiến việc sống sót trở nên vô cùng khó khăn.

Các nạn nhân đã được chôn cất trong những ngôi mộ tập thể. Assamaka là thị trấn nằm giữa sa mạc Sahara, là điểm qua biên giới chính giữa Niger và Algeria, đồng thời gần biên giới Mali.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những người sống sót

May mắn, có hai người sống sót sau khi đi bộ hơn 50 km để đến một nguồn nước gần đó. Họ tiếp tục di chuyển đến thị trấn Assamaka và báo động cho giới chức, theo chính quyền Agadez.

Khu vực nguy hiểm cho người di cư

Vùng sa mạc này là điểm trung chuyển nổi tiếng cho những người di cư tìm cách từ châu Phi sang châu Âu. Nhiều người đã chết khát hoặc chết đói trên những bãi cát nóng rát, theo hãng tin AFP.

Vào tháng 10 năm 2025, Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) thông báo khoảng 4 triệu người phải di dời khắp khu vực Sahel ở châu Phi. Bạo lực và bất ổn khiến số người rời bỏ nhà cửa ngày càng tăng.

Ông Abdouraouf Gnon-Konde, Giám đốc khu vực của UNHCR tại Tây và Trung Phi, nhận định: "Khoảng 4 triệu người hiện phải di dời trên khắp Burkina Faso, Mali, Niger và các nước láng giềng, nhiều hơn 2/3 so với 5 năm trước. Điều này phản ánh tình trạng bất ổn, khả năng tiếp cận dịch vụ và sinh kế hạn chế, cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình