Dù đã 93 tuổi, cụ Nguyễn Thị Tần (trú tại xã Quỳnh Lưu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vẫn quyết tâm đi lấy mẫu ADN để tìm kiếm hài cốt người em trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, hy sinh trong chiến tranh, nhằm hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ.
Hành trình tìm em trai liệt sĩ
Cụ Tần cho biết, em trai cụ là liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nhập ngũ năm 1966, hy sinh năm 1968 tại chiến trường Quảng Trị. Gia đình chỉ nhận được giấy báo tử, không biết phần mộ của ông ở đâu. Cha mẹ cụ đã mất nhưng luôn day dứt vì chưa tìm được hài cốt con trai.
Năm 2024, cụ Tần biết đến chương trình lấy mẫu ADN miễn phí cho thân nhân liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức. Dù tuổi cao, sức yếu, cụ vẫn nhờ con cháu đưa đến điểm lấy mẫu tại huyện Quỳnh Lưu.
Quyết tâm hoàn thành tâm nguyện
"Tôi già rồi, chỉ mong còn sống ngày nào thì cố gắng tìm em ngày đó. Nếu tìm được hài cốt em, tôi mới yên lòng nhắm mắt", cụ Tần xúc động nói. Theo con trai cụ, ông Nguyễn Văn Hùng, gia đình luôn ủng hộ và hỗ trợ cụ trong hành trình này.
Chương trình lấy mẫu ADN miễn phí đã giúp nhiều gia đình liệt sĩ có cơ hội tìm kiếm người thân. Tính đến nay, đã có hơn 5.000 mẫu ADN được thu thập, trong đó khoảng 300 trường hợp đã xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ.
Ý nghĩa của việc tìm kiếm liệt sĩ
Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là của toàn xã hội. Những người như cụ Tần là tấm gương về lòng hiếu thảo và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Cụ Tần hy vọng rằng với sự hỗ trợ của công nghệ ADN, gia đình cụ sẽ sớm tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, để linh hồn em được an nghỉ và tâm nguyện của cha mẹ được hoàn thành.



