Công an Hà Nội điều tra vụ mổ u tại cơ sở chữa bệnh bằng nước kiềm
Công an Hà Nội điều tra vụ mổ u tại cơ sở nước kiềm

Công an Hà Nội đã chính thức vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến cơ sở chữa bệnh bằng nước kiềm của ông Nguyễn Tiến Nam tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai. Dù từng bị xử phạt và đình chỉ hoạt động, ông Nam vẫn tiếp tục khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân ung thư, gây hoang mang dư luận.

Hiện trường can thiệp y tế trái phép

Trao đổi với phóng viên vào ngày 21/5, bà Nguyễn Thu Phương, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh, cho biết Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Bình Minh đang điều tra, xử lý vụ việc. Trước đó, vào sáng 15/5, phóng viên ghi nhận nhiều người ra vào cơ sở của ông Nam (số nhà 47 đường Đìa 1, thôn Đìa) để uống nước kiềm và lưu trú.

Tại khu vực can thiệp cho bệnh nhân, một người đàn ông tên Tuân, thường được gọi là bác sĩ Tuân, mặc quần áo thường ngày đang xử lý vết mổ vùng ngực cho một nữ bệnh nhân. Ông Nguyễn Tiến Nam đứng bên cạnh quan sát. Một nữ bệnh nhân quê ở Quốc Oai, bị ung thư vú, cho biết đã điều trị tại đây khoảng 12 ngày. "Tiền mổ hết 5 triệu đồng, khám xong là mổ luôn", người phụ nữ nói. Sau mổ, mỗi lần vệ sinh vết thương phải đóng thêm 200.000 đồng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quá trình xử lý vết thương gây đau đớn

Một nữ bệnh nhân lớn tuổi khác, nghi bị ung thư vú, được người thân dìu vào khu vực can thiệp. Người phụ nữ ngồi xuống ghế, cởi nửa áo bên phải, để lộ vùng ngực bị tổn thương đang băng bó. Ông Tuân dùng ống tiêm bơm chất lỏng vào vết thương, sau đó dùng kéo gắp từng mảnh gạc, bông ra ngoài, để lộ vết mổ sâu. Ông tiếp tục bơm chất lỏng và dùng kéo kẹp bông chà trực tiếp vào vết thương. Trong suốt quá trình, nữ bệnh nhân la khóc: "Đau... Đau lắm!". Người thân đứng phía sau trấn an: "Đau cũng phải chịu".

Ông Tuân tiêm chất gì đó trực tiếp vào vết mổ, khiến bệnh nhân gào khóc. Sau khi tiêm, ông cắm kim tiêm trên ngực bệnh nhân, tay phải cầm dao, tay trái giữ kim để cắt mảng thịt bên trong vết thương. Mảng thịt được lấy ra bằng tay, máu chảy ra thấm đỏ tấm bông. Bệnh nhân liên tục gào thét, người thân phải giữ chặt và động viên. Sau đó, ông Tuân nhét bông vào vết mổ, đổ chất lỏng và băng bó lại.

Quảng cáo trái phép trên mạng xã hội

Dù đang bị điều tra, ông Nguyễn Tiến Nam vẫn chia sẻ nhiều hình ảnh chữa bệnh trên trang Facebook cá nhân với gần 500 nghìn lượt theo dõi. Trong bài đăng ngày 20/5, ông livestream khung cảnh đông bệnh nhân, giới thiệu một nam bệnh nhân lớn tuổi bị ung thư giai đoạn cuối đã từ bỏ bệnh viện để đến chữa trị. Bệnh nhân khẳng định tình trạng tiến triển chỉ sau 3 ngày, có thể bỏ nạng đi lại. Video thu hút hơn 100 nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận, nhiều người chúc mừng ông Nam.

Tiền sử vi phạm

Năm 2024, UBND huyện Thanh Oai đã xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tiến Nam về hai hành vi: cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép. Hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 18 tháng, buộc tháo gỡ quảng cáo. Theo Phòng Y tế huyện Thanh Oai, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện ông Nam chữa bệnh bằng nước tại nhà, không có bằng cấp chuyên môn, không được cấp phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở treo biển hiệu: "Chữa trào ngược dạ dày, đại tràng, gout, tiểu đường, xương khớp, các loại khối u bằng nước (miễn phí), bấm huyệt trị bệnh (miễn phí)". Ông Nam trước đây sửa thiết bị điện tử, mới chữa bệnh từ năm 2024, nhưng nhiều người bệnh vẫn tìm đến.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình