Đâm chết đồng nghiệp vì mở nhạc lớn trên xe buýt
Đâm chết đồng nghiệp vì mở nhạc lớn trên xe buýt

Một vụ án mạng thương tâm đã xảy ra trên xe buýt tại Hà Nội vào chiều ngày 22/4, khi một người đàn ông bị đâm tử vong chỉ vì mở nhạc lớn trên xe.

Diễn biến vụ việc

Vào khoảng 14h30 ngày 22/4, trên xe buýt tuyến số 32 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Giáp Bát), một nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) đã mở nhạc lớn từ điện thoại di động, gây ồn ào cho các hành khách khác. Một người đàn ông trung niên (khoảng 50 tuổi) ngồi gần đó đã nhắc nhở, yêu cầu tắt nhạc. Tuy nhiên, nam thanh niên không những không tắt mà còn to tiếng cãi vã.

Mâu thuẫn leo thang, cả hai lao vào xô xát. Bất ngờ, nam thanh niên rút dao đâm nhiều nhát vào người người đàn ông trung niên. Nạn nhân gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng của hành khách

Nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Một số người đã nhanh chóng khống chế nam thanh niên, giữ lại cho đến khi lực lượng chức năng có mặt. Tài xế xe buýt cũng đã dừng xe, mở cửa cho hành khách xuống và gọi điện báo cảnh sát.

Chị Nguyễn Thị H., một hành khách chứng kiến vụ việc, cho biết: "Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà mất mạng, thật đáng tiếc."

Xử lý của cơ quan chức năng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng và đưa nghi phạm về trụ sở để điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn A. (51 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nghi phạm là Trần Văn B. (28 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên), hiện đang làm công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình