Sáng 22/6, tại phường Việt Yên (Bắc Ninh), hàng xóm và người thân nghẹn ngào tiễn đưa chị Nguyễn Thị N (SN 1995) và con gái nhỏ về nơi an nghỉ cuối cùng sau vụ thảm án xảy ra tối 20/6. Con trai chị N, cháu N.H.P (SN 2016), cũng tử vong trong vụ án và được đưa về nhà chồng cũ ở phường Đa Mai để an táng.
Diễn biến vụ thảm án
Khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C (tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú xã Bắc Lũng, Bắc Ninh) đã dùng dao chém nhiều người do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N (con đẻ ông C). Hậu quả, chị N, cháu P, cháu N.B.B (SN 2020, con chị N) và đối tượng Tuyên tử vong. Chị N.B.N (SN 2011, con nuôi ông C) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.
Lễ tiễn biệt đau thương
Đông đảo người thân, hàng xóm có mặt từ sớm để đưa tiễn hai mẹ con chị N ra nghĩa trang. Nhiều người không cầm được nước mắt, khóc nghẹn trong con ngõ nhỏ. Bố chị N vì quá đau lòng trước cái chết của con gái và cháu ngoại đã ngã gục, người thân phải cõng ông về nhà. Sau khi chị N ly hôn, con trai chị ở với bố nên được đưa về nhà chồng cũ an táng.
Phản ứng của cơ quan chức năng
Công an tỉnh Bắc Ninh đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị N và đối tượng Tuyên. Vụ việc gây chấn động dư luận địa phương.



