Người đàn ông ở Huế tưới xăng đốt vợ cũ rồi nhảy sông tự tử
Người đàn ông ở Huế tưới xăng đốt vợ cũ rồi nhảy sông

Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế, khi một người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ rồi nhảy sông tự tử. Sự việc khiến dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng.

Diễn biến vụ việc

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7/6, tại phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, người dân phát hiện một người phụ nữ bị bỏng nặng nằm trên vỉa hè. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng bỏng độ 2, độ 3 với diện tích khoảng 70% cơ thể.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là chị N.T.T. (38 tuổi, trú tại phường Vĩ Dạ). Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nghi phạm gây ra vụ việc là ông N.V.T. (40 tuổi, trú cùng địa phương), là chồng cũ của chị T.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành vi man rợ

Ông T. đã dùng xăng tưới lên người chị T. rồi châm lửa đốt. Sau khi gây án, ông T. bỏ chạy khỏi hiện trường và nhảy xuống sông Hương tự tử. Lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm thi thể nghi phạm.

Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình giữa hai người. Trước đó, chị T. và ông T. đã ly hôn, nhưng vẫn xảy ra nhiều xích mích.

Phản ứng của chính quyền

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Công an thành phố Huế đang điều tra làm rõ vụ việc. Vụ án gây rúng động dư luận bởi tính chất man rợ và đau lòng.

Hiện chị T. vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, nhưng tiên lượng rất nặng. Các bác sĩ cho biết, nạn nhân có nguy cơ tử vong cao do vết bỏng quá sâu và rộng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình