Những Người Lính Đặc Nhiệm Hình Sự: Nhân Tố 'Thép' Trong Ngôi Nhà Hình Sự
Lính đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội luôn đối mặt với hiểm nguy trong công việc thường nhật. Đôi khi, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Thế nhưng, họ chưa bao giờ chùn tay hay lùi bước trước các băng nhóm, đối tượng phạm tội nguy hiểm. Niềm tự hào đó vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của những người lính hình sự đặc nhiệm, tất cả vì sự bình yên của người dân và Thủ đô.
Ngày Tết Khác Gì Ngày Thường: Công Việc Vẫn Mải Miết
Trung tá Trần Nhật Tân - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm chia sẻ: “Ngày Tết khác gì ngày thường, chúng tôi vẫn làm việc, vẫn đi trinh sát, vẫn bắt tội phạm, mà anh em đơn vị nào cũng vất vả như nhau, quen rồi, có gì đâu mà kể…”. Câu nói tưởng chừng nhẹ bẫng nhưng chất chứa sức nặng của bao vụ án đã qua và có thể sắp tới. Cách đây 12 năm, vào năm 2014, Thượng úy Nguyễn Quang Chất (nay là Trung tá) cũng từng nói lời tương tự trong những ngày cận Tết. Anh phân bua: “Thú thật là chẳng biết nói gì ngoài kể chuyện 'đánh án', truy bắt tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm …, chứ có muốn tâm sự gì thêm cũng đành chịu”.
‘Đánh Án’ Đêm Giao Thừa: Những Ký Ức Không Phai
Tết Giáp Ngọ 2014, tại cổng làng Phú Đô (Hà Nội), Trung tá Nguyễn Quang Chất và đồng đội đang truy bắt Hà “cọ” về hành vi giết người. Vụ án xảy ra vào chiều 30 Tết tại số nhà 15, ngõ 214, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình (cũ). Đối tượng Trương Văn Hà (tức Hà “cọ”) đã dùng súng bắn chết vợ rồi bỏ trốn. Âm thanh chát chúa của tiếng súng vang lên trong thời khắc sum họp khiến vụ án càng thêm rúng động.
Trung tá Nguyễn Quang Chất nhớ lại: “Thời điểm đó, anh em đang chuẩn bị ăn tất niên ở đơn vị thì nhận được tin báo. Miếng bánh chưng vừa đưa lên lại đặt xuống, vội vàng mặc áo chống đạn lên đường vì có thông tin đối tượng đặt mìn trong nhà…”. Hàng loạt cán bộ, chiến sĩ được huy động từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Ba Đình và Công an phường. Trong khi đó, Trung tá Trần Nhật Tân đi theo một mũi trinh sát lên biên giới vì tin Hà “cọ” định bỏ trốn qua đường tiểu ngạch. Anh kể: “Ngày cuối năm, không có hàng quán nào mở, đến cả bánh mỳ, mỳ tôm cũng chẳng có mà ăn. Trời thì rét, chúng tôi buộc phải đốt lửa ven đường. Đói quá, nên khi được các đồng chí Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái mang mực khô ra mời thì cũng chẳng ai kiêng kị, vừa đốt sưởi vừa nướng mực ăn”.
Khi pháo hoa chào năm mới bắn sáng rực trời, các chiến sĩ không ai bảo ai, đều bất giác nhìn lên. Trung tá Nguyễn Quang Chất thoáng nghĩ đến gia đình ở nhà. Hết pháo hoa, đồng chí Nguyễn Trọng Thái mừng tuổi anh em, cùng chúc nhau sớm bắt được đối tượng, phá án thành công.
Những Cuộc Đấu Trí Nghẹt Thở Với Tội Phạm Nguy Hiểm
Công việc của người lính đặc nhiệm hình sự luôn đầy thử thách, từ những chuyến công tác đột xuất, làm việc bất kể ngày đêm đến việc “ăn bờ, ngủ bụi”. Trung tá Nguyễn Quang Chất chia sẻ, đôi khi họ phải bắt đầu điều tra từ manh mối gần như số 0, “hóa trang” vào đủ “vai diễn” từ người lao động đến dân chơi có “số má”.
Một kỷ niệm không quên là vụ việc xảy ra vào khoảng 3h đêm một ngày trung tuần tháng 5-2011 tại số nhà 32, ngõ 103 Kim Mã, quận Ba Bình (cũ), Hà Nội. Đối tượng Lê Quang Hải, do sử dụng ma túy tổng hợp rơi vào trạng thái ảo giác, đã cầm lựu đạn cố thủ trong nhà. Trung tá Nguyễn Quang Chất và Đại úy Trần Văn Hải có mặt tại hiện trường, đối mặt với tình huống nguy hiểm khi đối tượng tuyên bố đã rút chốt lựu đạn. Sau nhiều nỗ lực thuyết phục và lập phương án khống chế, họ đã thành công thu giữ quả lựu đạn an toàn.
Một vụ án khác liên quan đến đối tượng “ngáo đá” khống chế con tin chính là cô con gái 9 tháng tuổi của mình. Vào tối 16-6-2013, tại số nhà 15B, ngõ 738, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (cũ), đối tượng Trương Tùng Bách sau khi sử dụng ma túy “đá” đã ôm con, tay lăm lăm khẩu súng cố thủ trong nhà. Trung tá Nguyễn Quang Chất được phân công leo lên tầng thượng để đột nhập, và sau một cuộc đấu trí căng thẳng, lực lượng đã hạ gục đối tượng, giải cứu an toàn cháu bé.
Chuyện Nghề, Chuyện Tết Và Những Nỗi Niềm Thầm Kín
Trung tá Trần Nhật Tân nhớ lại Tết năm Mậu Dần 1998, khi anh mới về nhận công tác tại đơn vị. Anh được giao nhiệm vụ mật phục gần nhà một đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người. Suốt nhiều ngày, anh phải “làm bạn” với một chú chó trên ban công nhà một bác sĩ già để quan sát. Đêm Giao thừa, dù được mời ăn Tết cùng, anh vẫn không dám rời vị trí, ăn miếng bánh chưng mà mắt vẫn phải quan sát. Phải đến mùng 5 Tết, họ mới bắt được đối tượng. Sau đó, vị bác sĩ già đã tặng lại chú chó cho anh, và ký ức một người - một chó cùng ngắm pháo hoa đêm Giao thừa mãi là điều đặc biệt với anh.
Một câu chuyện khác là “chuyên án cam đường canh” vào cận Tết Quý Mão năm 2023. Các trinh sát phải vào vai những người buôn hoa quả để theo dõi nhóm đối tượng “bảo kê” tại chợ Long Biên. Họ phải lên tận vườn ở tỉnh Bắc Giang (cũ) đặt mua cam, rồi mang về chợ đổ buôn. Dù chuyên án thành công, nhưng anh em lỗ tổng cộng gần 20 triệu đồng, số cam còn lại mang đi chia cho cả phòng ăn Tết.
Trách Nhiệm Và Sự Hy Sinh: Tất Cả Vì Sự Bình Yên Của Thủ Đô
Trung tá Phạm Nam Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm khẳng định: “Đã là những người lính phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải luôn đặt tinh thần, trách nhiệm 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ' lên trên hết. Ngày lễ, Tết cũng như ngày thường, cán bộ, chiến sĩ đều phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trung tá Nguyễn Quang Chất chia sẻ: “Lực lượng nào cũng có những vất vả riêng. Đã chọn theo con đường này là phải xác định hy sinh. Với chúng tôi, Thủ đô bình yên là Tết, người dân đón năm mới trong niềm vui sum họp, đầm ấm chính là Tết”. Anh em trong đội thường nói vui rằng “30 chưa phải là Tết”, bởi công việc luôn đòi hỏi sự sẵn sàng cao độ. Dẫu vậy, sự thấu hiểu từ hậu phương chính là động lực lớn giúp họ bền bỉ trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm.
Những người lính đặc nhiệm hình sự Hà Nội vẫn âm thầm lặng lẽ đi qua mùa xuân, mang theo trách nhiệm nặng nề và lòng quyết tâm bảo vệ bình yên cho Thủ đô. Họ xứng đáng được ghi nhận như những nhân tố 'thép' trong ngôi nhà hình sự, luôn sẵn sàng chiến đấu bất kể ngày đêm hay dịp lễ Tết.



