Một người đàn ông ở Hà Nội đã tự quyết định nhượng lại mảnh đất thừa kế từ cha mẹ cho em trai mà không hỏi ý kiến vợ. Nhiều năm sau, khi vợ chồng ly hôn, anh ta mới nhận ra sai lầm và cảm thấy ân hận.
Câu chuyện từ một độc giả
Anh T. (Hà Nội) kể lại: "Cách đây 10 năm, tôi được thừa kế một mảnh đất từ bố mẹ. Khi đó, em trai tôi gặp khó khăn, muốn mua lại mảnh đất đó. Tôi nghĩ em mình cần giúp đỡ, nên đã đồng ý bán lại với giá rẻ, thậm chí không cần hỏi vợ. Lúc ấy, tôi nghĩ đó là tài sản riêng của mình, vợ không có quyền can thiệp."
Sau khi bán đất, vợ chồng anh T. vẫn sống hòa thuận. Tuy nhiên, vài năm gần đây, mâu thuẫn phát sinh và họ quyết định ly hôn. Trong quá trình phân chia tài sản, vợ anh T. phát hiện ra việc anh tự ý bán mảnh đất thừa kế và yêu cầu được chia một phần giá trị.
Tài sản thừa kế có phải tài sản chung?
Luật sư Nguyễn Văn A cho biết: "Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, tài sản thừa kế riêng của một bên vẫn được coi là tài sản riêng, trừ khi có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, nếu người đó tự ý định đoạt tài sản mà không hỏi ý kiến vợ/chồng, có thể dẫn đến tranh chấp khi ly hôn."
Trong trường hợp này, anh T. đã bán đất cho em trai, nhưng nếu vợ anh chứng minh được rằng số tiền bán đất được sử dụng cho mục đích chung của gia đình, thì số tiền đó có thể được coi là tài sản chung và phải chia đôi.
Bài học đắt giá
Anh T. chia sẻ: "Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng tài sản thừa kế là của riêng mình, không liên quan đến vợ. Giờ đây, tôi phải đối mặt với việc mất một phần tài sản đáng lẽ được giữ lại. Tôi khuyên mọi người, dù là tài sản riêng, cũng nên bàn bạc với vợ/chồng để tránh hậu quả đáng tiếc."
Câu chuyện của anh T. là lời cảnh tỉnh cho nhiều người, nhất là trong các gia đình có tài sản thừa kế. Việc tự ý quyết định mà không tham khảo ý kiến của người bạn đời có thể dẫn đến những mất mát không đáng có.



