Phi công Mỹ bị phiến quân Papua hạ sát, quân đội Indonesia tìm thấy thi thể
Phi công Mỹ bị phiến quân Papua hạ sát, tìm thấy thi thể

Quân đội Indonesia ngày 3.7 xác nhận đã tìm thấy thi thể của phi công người Mỹ Nicholas F Gosselin, người bị nhóm ly khai Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua (TPNPB) bắn chết hôm 1.7 tại vùng Yahukimo, tỉnh cao nguyên Papua. Vụ việc diễn ra sau khi máy bay do ông điều khiển hạ cánh xuống khu vực do phiến quân kiểm soát.

Diễn biến vụ tấn công

Theo hãng tin CNA, người phát ngôn TPNPB Sebby Sambom tuyên bố nhóm đã bắn chết phi công và đốt máy bay vì cho rằng phương tiện này thường xuyên thả quân nhân Indonesia, vi phạm tối hậu thư của nhóm. Ông Sebby nói: "Đây là thông điệp gửi đến chính phủ Indonesia và Mỹ vì không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của xung đột ở Papua."

Vụ tấn công xảy ra khi máy bay thuộc hãng PT AMA, chuyên vận chuyển thực phẩm, nhiên liệu và thư tín đến các làng xa xôi, hạ cánh xuống Yahukimo. Các quan chức Indonesia cho biết có bảy hành khách trên máy bay, tất cả đều là người Papua, và quân đội đang truy tìm thủ phạm cũng như các hành khách mất tích.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng và bối cảnh

Người phát ngôn quân đội Indonesia tại Papua xác nhận thi thể phi công đã được tìm thấy và đưa đi, đồng thời cho biết lực lượng đang truy lùng thủ phạm. Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta chưa đưa ra bình luận.

Papua là khu vực bất ổn tại Indonesia, nơi các nhóm ly khai đã đấu tranh đòi độc lập trong nhiều thập kỷ. Trước đó, vào tháng 2.2023, phiến quân từng bắt cóc phi công người New Zealand Phillip Mehrtens, người được thả vào tháng 9.2024. Vụ việc mới nhất cho thấy căng thẳng leo thang, với lời đe dọa từ TPNPB về các cuộc tấn công tiếp theo nếu Indonesia tiếp tục cho phép máy bay dân sự vào khu vực đỏ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình