Sáng ngày 8/5, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã có chuyến thăm hỏi và động viên bé trai N.G.K. (2 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, sau khi bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man.
Chấn thương nghiêm trọng, sức khỏe dần hồi phục
Theo báo cáo của TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, khi nhập viện từ tuyến dưới, bé K. trong tình trạng cực kỳ nguy kịch với chỉ số chấn thương PTS chỉ đạt 9 điểm, một mức báo động đối với trẻ nhỏ. Bé bị đa chấn thương nghiêm trọng gồm gan độ 2, lách độ 2, thận độ 1, chấn thương tụy độ 3 và dập rách phổi cả hai bên. Trên cơ thể còn phát hiện gãy cũ xương cánh tay trái, phải cùng vô số vết thương cũ mới chồng chất trên lưng.
Trước đó, vào ngày 2/5, người dân tại xã Hòa Hiệp đã chứng kiến bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ ruột) dùng cây đánh liên tiếp vào lưng và đầu con trẻ ngay tại sân nhà. Máu chảy nhiều và tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ buộc người dân phải trình báo công an để đưa bé đi cấp cứu. Khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu vào ngày 3/5, bé K. đã rơi vào tình trạng suy hô hấp và sốc nặng, phải hồi sức tích cực suốt 24 giờ mới tạm ổn định.
Sau một tuần điều trị, bác sĩ chuyên khoa II Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cho biết các chỉ số xét nghiệm chức năng gan, thận, tụy đang dần cải thiện, nhưng nguy cơ vẫn còn. Bé vẫn sốt, nhịp tim nhanh và phải duy trì hai loại kháng sinh mạnh để phòng biến chứng nhiễm trùng từ dập phổi và các biến chứng lâu dài của chấn thương tụy như áp xe hoặc nang giả tụy.
Hoàn cảnh bi kịch và mô hình 'một cửa'
Đáng buồn hơn cả nỗi đau thể xác là hoàn cảnh gia đình bi kịch của bé. Mẹ bé đang mang thai và đã bị tạm giữ. Theo thông tin từ bệnh viện, gia đình bé rất phức tạp: bà nội, bà ngoại và các người thân khác đều từ chối nhận nuôi. Thậm chí, một người con khác của bà Trúc trước đó cũng đã được cho người khác nuôi nhưng không rõ địa chỉ. TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh chia sẻ: "Bé dường như không còn nơi nào để về sau khi xuất viện."
Trước tình huống khẩn cấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt mô hình "một cửa" - quy trình phối hợp liên ngành hỗ trợ trẻ bị bạo hành. Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, giải thích mô hình này là sự phối hợp giữa các bệnh viện chuyên khoa nhi với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an và các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em. Mục tiêu là ưu tiên điều trị y tế, sau đó xử lý pháp lý và bảo trợ xã hội. Hiện tại, ban ngày bé được bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc, ban đêm nhân viên từ Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM túc trực, chơi cùng bé. Toàn bộ chi phí điều trị và sinh hoạt do bệnh viện và các nhà hảo tâm chi trả. Dự kiến sau 3 tháng, khi sức khỏe ổn định, bé sẽ được chuyển về Trung tâm Bảo trợ và chăm sóc xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu để nuôi dưỡng lâu dài.
Thứ trưởng kêu gọi phòng ngừa bạo hành từ cộng đồng
Lắng nghe báo cáo và trực tiếp thăm bệnh nhi, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức không khỏi xúc động. Ông nhấn mạnh, dù Việt Nam đã có hệ thống luật pháp chặt chẽ, từ Luật Trẻ em 2016 đến Chỉ thị 28 của Bộ Chính trị, nhưng bạo hành vẫn là "tội phạm ẩn" khó phát hiện. "Giải pháp căn cơ phải nằm ở khâu dự phòng", ông khẳng định.
Thứ trưởng gợi ý ngành y tế và các đơn vị xã hội nghiên cứu mô hình quốc tế về phân nhóm nguy cơ. Với gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như mẹ bé, cần xếp vào nhóm "nguy cơ rất cao" để chính quyền, hội phụ nữ và cộng đồng giám sát, thăm hỏi thường xuyên nhằm ngăn chặn bạo lực từ sớm. Ông cũng kêu gọi truyền thông mạnh mẽ để mỗi người dân khi thấy dấu hiệu nghi ngờ hãy gọi đến số 111. "Sự lên tiếng sớm của cộng đồng chính là lá chắn thép bảo vệ các em", Thứ trưởng nhấn mạnh.
Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng đánh giá cao sự tận tâm của tập thể y bác sĩ và tính hiệu quả của mô hình "một cửa". Ông cho biết sẽ làm việc với Cục Bà mẹ và Trẻ em để nghiên cứu nhân rộng mô hình này trên toàn quốc. Đồng thời, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các chi phí ngoài danh mục bảo hiểm cho bé K. "Yêu cầu các đơn vị không được để bé rơi vào quên lãng sau khi xuất viện. Quá trình phục hồi tâm lý và tái hòa nhập là một hành trình dài, chúng ta phải đi cùng bé cho đến khi em thực sự an toàn và ổn định", Thứ trưởng khẳng định.



