Ngày 30/6/2026, giới chức Thái Lan chính thức truy tố một người đàn ông Úc về tội sát hại thiếu nữ 17 tuổi người Thái, thi thể được tìm thấy trong một chiếc vali bị vứt bỏ gần đường ray xe lửa tại thành phố Pattaya. Nghi phạm Simon Peter Carman bị camera an ninh ghi lại cảnh rời khỏi chung cư với một chiếc vali nặng, sau khi nạn nhân bị siết cổ tử vong.
Diễn biến vụ án
Theo cảnh sát, Carman gặp nạn nhân vào tối ngày 24/6 tại khu vực bãi biển Pattaya, nơi nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động nhưng cũng là trung tâm của nạn du lịch tình dục bất hợp pháp. Đoạn phim an ninh cho thấy cô gái đi cùng Carman vào chung cư của ông ta. Cảnh sát xác nhận nạn nhân bị siết cổ và giết hại tại căn hộ, sau đó thi thể không quần áo bị nhét vào vali và bỏ lại gần đường ray.
Bắt giữ và truy tố
Carman bị bắt tại sân bay Bangkok vào ngày 27/6, cùng thời điểm thi thể được phát hiện. Ông ta bị buộc tội giết người, bắt cóc trẻ vị thành niên với mục đích xấu cùng nhiều tội danh khác. Cảnh sát Pattaya cho biết Carman đã thú nhận một phần, khai rằng ông ta siết cổ cô gái sau một cuộc cãi vã nhưng không có ý định giết người. Reuters không thể liên hệ với nghi phạm để lấy bình luận; cảnh sát cho biết người này chưa chỉ định luật sư.
Phản ứng gia đình nạn nhân
Mẹ kế của nạn nhân, bà Oradee Bussarakum, chia sẻ: “Chúng tôi rất sợ hãi. Chúng tôi chỉ hy vọng mọi chuyện không diễn ra như nỗi sợ. Chúng tôi khóc đến sưng đỏ cả mắt”. Gia đình đã lo lắng khi xem tin tức về chiếc vali và xác nhận nỗi đau mất mát.
Bối cảnh và mức án
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nạn bóc lột tình dục tại Pattaya, đặc biệt đối với trẻ em, vốn được các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan và tổ chức từ thiện quốc tế lên án từ lâu. Nếu bị kết tội, Carman có thể đối mặt với án tù từ 15 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, theo cảnh sát.



