Một vụ việc gây chấn động dư luận vừa xảy ra tại Hà Nội, khi một thiếu nữ 19 tuổi đã khai nhận việc sinh con và để trong nhà vệ sinh. Sự việc được phát hiện khi người dân nghe thấy tiếng trẻ khóc từ nhà vệ sinh công cộng.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15/3, người dân tại khu vực phường X, quận Y, Hà Nội đã nghe thấy tiếng trẻ khóc phát ra từ nhà vệ sinh công cộng. Ngay lập tức, họ đã báo cho cơ quan chức năng.
Khi lực lượng chức năng có mặt, họ phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được bọc trong túi nilon và để trong thùng rác. Bé được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Lời khai của thiếu nữ
Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định được thủ phạm là một thiếu nữ 19 tuổi, tên là N.T.H., trú tại phường X. Tại cơ quan điều tra, H. đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
H. cho biết, cô đã có thai với bạn trai và do sợ gia đình biết nên đã giấu việc mang thai. Đến ngày sinh, cô đã tự sinh con tại nhà vệ sinh công cộng và vì hoảng loạn, cô đã bỏ con lại trong thùng rác.
“Em không biết phải làm gì, em sợ lắm. Em chỉ muốn bỏ đi thôi”, H. khóc nức nở khi khai báo.
Phản ứng từ dư luận
Vụ việc đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của thiếu nữ, nhưng cũng lên án hành vi vô trách nhiệm của cô.
Một số chuyên gia tâm lý cho rằng, cần có sự giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên để tránh những trường hợp đáng tiếc như vậy.
Hành trình cứu sống bé sơ sinh
Bé sơ sinh sau khi được phát hiện đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ cho biết, bé may mắn không bị tổn thương nghiêm trọng và đang được chăm sóc đặc biệt.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc. Thiếu nữ H. có thể phải đối mặt với các tội danh liên quan đến hành vi vứt bỏ con.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi vị thành niên và sự thiếu hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản.



