Đầu bếp cướp giật điện thoại rồi nhờ người mang trả công an
Đầu bếp cướp giật điện thoại rồi nhờ người mang trả công an

Chiều 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Gò Vấp đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1988, quê Đồng Nai, tạm trú tại địa phương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đối tượng này từng có hai tiền án về cùng tội danh.

Diễn biến vụ cướp giật

Theo điều tra, vào khoảng 1h20 ngày 30/4, Tuấn điều khiển xe máy lưu thông trong hẻm 193 đường Lê Đức Thọ (phường Gò Vấp). Khi phát hiện một nhóm thanh niên đang đi bộ, trong đó có chị A.T. (SN 1998) đang sử dụng điện thoại iPhone, Tuấn nảy sinh ý định cướp giật. Đối tượng đã cho xe chạy ngược chiều, áp sát nạn nhân, giật lấy điện thoại trên tay chị A.T. rồi nhanh chóng tẩu thoát vào hẻm.

Hành vi sau khi gây án

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do từng có hai tiền án nên sau khi gây án, dù đã chiếm đoạt được tài sản nhưng hắn vẫn lo sợ bị phát hiện. Ngay sau đó, Tuấn tiếp cận một tài xế xe ôm công nghệ là ông T.C.T. (SN 1978, ngụ phường Bình Thạnh), nhờ ông mang điện thoại đến Công an phường giao nộp hoặc chờ chủ nhân liên hệ để trả lại, đồng thời hứa sẽ trả công. Khoảng 6h cùng ngày, ông T. đã mang điện thoại đến Công an phường Gò Vấp trình báo và giao nộp. Từ thông tin này, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Gò Vấp đã tổ chức truy xét và đến chiều 30/4 thì bắt giữ được Tuấn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lời khai của đối tượng

Tại cơ quan công an, Tuấn khai làm nghề đầu bếp, do thiếu tiền nên tiếp tục phạm tội. Sau khi gây án, vì lo sợ bị bắt nên hắn nảy sinh ý định nhờ người khác giao nộp tài sản như trên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình