Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án liên quan đến một nữ sinh bị nhóm bạn hành hung dã man trong khu vực nhà vệ sinh tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Hai bị can bị khởi tố cũng là nữ sinh, sinh năm 2010, mới 16 tuổi.
Vụ việc được phát hiện nhờ clip do chính các học sinh quay và tung lên mạng xã hội. Trong clip, gần chục học sinh thay nhau đánh đập một nữ sinh, khi nạn nhân đã nằm gục dưới sàn nhà vệ sinh. Các em cười cợt, coi hành vi bạo lực như một trò chơi, một chiến tích.
Nỗi đau của nạn nhân
Mẹ nạn nhân chia sẻ với báo chí: "Đây là lần thứ ba cháu K. bị đánh. Những lần trước, cháu về nhà với thân thể thâm tím, đau nhức, không ăn uống được. Tôi hỏi thì con nói bị ngã cầu thang. Sau khi xem clip, mẹ và bà ngoại gặng hỏi, cháu mới nói các bạn dọa nếu nói ra sẽ bị giết".
Lần này, trận đòn khiến cháu K. ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, các đối tượng dìu nạn nhân vào phòng y tế, ép buộc và đe dọa cháu phải nói dối thầy cô là bị ngã cầu thang, nếu không sẽ bị "đánh chết". Vì thế, tại phòng y tế, cháu chỉ được chườm đá trong vài tiếng mà không ai biết sự thật.
Bạo lực học đường: Vấn nạn nhức nhối
Trước đó, xã hội từng rúng động vụ một học sinh lớp 8 phải treo cổ tự tử do bị trấn lột, phải đi nhặt ve chai để nộp tiền cho "đại bàng" trong lớp. Hay vụ nhóm học sinh lớp 7 vây đánh đàn anh lớp 9 bằng thắt lưng ở Ninh Bình. Gần đây, một cô giáo cho biết tại trường mình vừa xảy ra vụ học sinh hành hung bạn vì "mối thù" từ năm học trước.
Theo lời khai, mâu thuẫn kéo dài từ năm lớp 6, xuất phát từ việc nạn nhân từng trêu chọc, tụt quần bạn. Học sinh gây án cho rằng cách xử lý của giáo viên chủ nhiệm khiến em không tâm phục, dẫn đến sự bức xúc tích tụ nhiều năm và bộc phát thành hành vi nguy hiểm.
Cần giải pháp mạnh mẽ hơn
Dù đã có nhiều biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường, như viết kiểm điểm, nhưng hiệu quả chưa đáng kể. Việc khởi tố vụ án và hai học sinh 16 tuổi là hồi chuông cảnh báo. Hình phạt là cần thiết, nhưng chúng ta vẫn day dứt: giá như trước đó có biện pháp nghiêm khắc hơn, như đưa các em vào trại giáo dưỡng để vừa đảm bảo quyền học tập, vừa rèn luyện trong môi trường kỷ luật.
Xử lý nhẹ thì các em vẫn hư, mà nặng như đi tù thì xa xót. Mong ước một ngày nào đó, trường học thực sự thân thiện, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.



