Theo thông tin từ AP ngày 27 tháng 4, người đàn ông bị cáo buộc nổ súng tại bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) vào tối 25 tháng 4 theo giờ địa phương đã gửi thư cho gia đình chỉ vài phút trước khi vụ tấn công xảy ra. Trong bức thư, nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ bang California, đã chỉ trích gay gắt các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump và tự gọi mình là "Sát thủ liên bang thân thiện".
Nội dung bức thư và phản ứng của gia đình
Giới chức cho biết nội dung trong thư có nhiều đoạn ám chỉ Tổng thống Donald Trump dù không nêu tên trực tiếp. Nghi phạm cũng thể hiện sự bất bình với một loạt hành động của chính quyền Mỹ, bao gồm các cuộc tấn công vào tàu bị nghi buôn lậu ma túy ở Thái Bình Dương. Anh trai của Allen đã liên hệ với cảnh sát ở New London, Connecticut, sau khi nhận được những bức thư. Trong khi đó, chị gái của Allen cho biết nghi phạm đã mua một số vũ khí hợp pháp tại cửa hàng súng ở California và cất chúng tại nhà cha mẹ họ ở thành phố Torrance, California.
Lời xin lỗi và giải thích
Trong bức thư dài khoảng 1.000 từ, nghi phạm Allen đã viết lời xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp và những người lạ mà ông sợ bị cuốn vào bạo lực. Bức thư đan xen giữa lời thú tội, sự oán trách và lời tạm biệt. Allen gửi lời cảm ơn người thân yêu, bên cạnh việc giải thích lý do nổ súng. Trong một đoạn khác, ông thể hiện sự bất bình về vấn đề chính trị và mỉa mai khâu an ninh tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra buổi tiệc, cho rằng hệ thống giám sát lỏng lẻo khi ông có thể vào khách sạn mà không bị phát hiện.
Diễn biến vụ việc
Đài CBS News tiết lộ nghi phạm rời phòng của mình ở tầng 10 trong khách sạn Washington Hilton, mang theo vũ khí đựng trong túi đen. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Allen đã đi thang bộ xuống 10 tầng, tránh được các khu vực công cộng trong khách sạn vốn được giám sát chặt chẽ. Khi ở gần sảnh gần hội trường buổi tiệc, nghi phạm bắt đầu tăng tốc chạy đến phòng tiệc và bị Mật vụ Mỹ khống chế.
Phản ứng của Tổng thống Trump
Trong buổi phỏng vấn với CBS News ngày 26 tháng 4, Tổng thống Donald Trump kể lại khoảnh khắc ông được Mật vụ hộ tống rời khỏi bữa tiệc sau khi có tiếng súng. Ông Trump nói rằng bản thân "đã làm khó" lực lượng Mật vụ, do ông đã yêu cầu chờ một chút để nắm được điều gì đã xảy ra, trong khi công tác an ninh của Mật vụ là cần phải nhanh chóng đưa tổng thống đến nơi an toàn.
Lên án bạo lực chính trị
Sau vụ nổ súng nêu trên, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án tình trạng bạo lực chính trị. "Mặc dù chúng ta chưa có thông tin chi tiết về động cơ đằng sau vụ xả súng, thế nhưng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm phản đối ý tưởng rằng bạo lực có chỗ đứng trong nền dân chủ của chúng ta", ông Obama viết trên mạng xã hội X ngày 26 tháng 4. Nhiều lãnh đạo thế giới cũng đã bày tỏ sự bàng hoàng với vụ nổ súng tại bữa tiệc có ông Trump tham dự ở Washington D.C, đồng thời lên án tình trạng bạo lực.



