Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ: Nhiệm vụ tại Venezuela 'khó khăn và nguy hiểm nhất'
Nhiệm vụ tại Venezuela 'khó khăn và nguy hiểm nhất'

Tính đến ngày 7.7 (giờ Việt Nam), đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại Venezuela tiếp tục tìm kiếm tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira) nhưng không phát hiện thêm nạn nhân nào, tổng số thi thể được tìm thấy là 57. Theo kế hoạch, lực lượng được chia thành 6 mũi, tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt tại bang La Guaira.

Nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), chỉ huy đoàn quân đội, nhấn mạnh nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được đánh giá là "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ từng dẫn đoàn tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025). Ông cho biết điều kiện tại mỗi nước khác nhau: Thổ Nhĩ Kỳ thời tiết lạnh, trong khi Myanmar và Venezuela nắng nóng. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát bị phân hủy nhanh chóng, khiến hiện trường đặc quánh mùi tử thi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chiến sĩ đeo 3 khẩu trang chỉ chịu được 10-15 phút

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ kể: "Ban đầu, có những lúc các thành viên đoàn Việt Nam đã đeo đến 3 cái khẩu trang kèm xoa thêm dầu gió rồi mà khi tiến vào trong các công trình đổ sập chỉ chịu được tầm 10 - 15 phút là phải ra thay phiên nhau." Từ thực tế đó, đoàn công tác đúc rút thêm kinh nghiệm khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, điều quan trọng là chuẩn bị về tâm lý, coi việc tìm kiếm nạn nhân như tìm kiếm người thân của mình thì mới đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Những ngày qua, đoàn không ngừng chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm được nhiều nạn nhân nhất có thể để góp phần làm vơi nỗi đau của gia đình họ.

Đoàn Việt Nam không quản ngại khó khăn

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định: "Đối với tất cả những vị trí tại hiện trường mà đoàn Việt Nam tiến hành tìm kiếm nạn nhân, các đoàn cứu hộ quốc tế trước đó đã từng đến và họ đều thấy khó thực hiện. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quốc tế và nhất là tình cảm của Việt Nam dành cho Venezuela, đoàn không quản ngại khó khăn, hiểm nguy."

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, cho biết bên cạnh khó khăn, đoàn cũng gặp thuận lợi như tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, kinh nghiệm từ các nhiệm vụ trước, sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội và công an, cùng sự tạo điều kiện của phía Venezuela.

Venezuela trao huy chương cao quý

Trước đó, sáng 6.7 (giờ địa phương), trung tá Raul Serrano Chacon, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, Điều phối viên Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela đã trao huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng nhì tặng các thành viên trong đoàn. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những người đã cống hiến sức lực cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình