Tên Lửa Kairos Số 3 Của Nhật Bản Tự Phá Hủy Sau Khi Phóng, Thất Bại Lần Thứ Ba
Ngày 5 tháng 3, tên lửa Kairos số 3 do công ty khởi nghiệp Space One của Nhật Bản nghiên cứu và phát triển đã tự phát nổ chỉ sau hơn một phút được phóng đi từ cảng vũ trụ Spaceport Kii ở thị trấn Kushimoto, tỉnh Wakayama, miền Tây nước này. Sự kiện này đánh dấu lần thứ ba liên tiếp tên lửa loại này thất bại trong việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo, sau các lần phóng vào tháng 3 và tháng 12 năm 2024.
Diễn Biến Vụ Phóng Thất Bại
Vào lúc 11 giờ 10 phút theo giờ Nhật Bản, tên lửa Kairos được phóng đi từ bãi phóng Spaceport Kii. Sau 68,8 giây kể từ khi phóng, trong khi tầng một của tên lửa đang cháy, hệ thống đã tự động kích hoạt biện pháp ngắt chuyến bay và tự phá hủy khi xác định rằng "nhiệm vụ khó có thể hoàn thành". Công ty Space One đã tổ chức họp báo chính thức vào chiều cùng ngày để thông báo về thất bại này.
Tên lửa đã rơi xuống vùng biển phía nam bán đảo Kii, và may mắn không có thiệt hại về người hay tài sản của bên thứ ba. Tuy nhiên, 5 vệ tinh được mang theo trên tên lửa đã bị mất hoàn toàn. Tên lửa Kairos có chiều dài 18 mét, nặng 23 tấn và sử dụng nhiên liệu rắn, được kỳ vọng sẽ giúp Space One trở thành công ty tư nhân đầu tiên của Nhật Bản tự phóng thành công và đưa vệ tinh vào quỹ đạo.
Lịch Sử Thất Bại Và Kế Hoạch Tương Lai
Trước đó, Space One đã thất bại trong hai lần phóng vào năm 2024 với Kairos số 1 và Kairos số 2. Ở lần phóng thứ hai, hệ thống điều khiển vòi phun của tầng một gặp trục trặc, ảnh hưởng đến tư thế bay của tên lửa, với nguyên nhân được cho là bộ phận cảm biến đã gửi tín hiệu sai.
Các nhà đầu tư của Space One bao gồm những tên tuổi lớn như Công ty Điện tử Canon (Canon Electronics), công ty phát triển và sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ IHI Aerospace, Tập đoàn xây dựng Shimizu Corporation, và Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (Development Bank of Japan). Mặc dù liên tiếp thất bại, các sự cố này vẫn nằm trong kế hoạch của công ty, với mục tiêu thực hiện 20 vụ phóng mỗi năm trong thập niên 2020 và tăng lên 30 vụ phóng mỗi năm trong thập niên 2030.
Để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng này, Space One đang xem xét tăng cường sản xuất nhiều tên lửa hơn và mở thêm các bãi phóng mới. Lần phóng thất bại thứ ba liên tiếp này cho thấy ngành phóng vệ tinh tư nhân của Nhật Bản vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và phát triển, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều triển vọng trong tương lai.



