Bí ẩn tu sĩ Ấn Độ Prahlad Jani: 80 năm không ăn uống vẫn sống khỏe mạnh
Tu sĩ Ấn Độ 80 năm không ăn uống: Bí ẩn chưa lời giải

Bí ẩn tu sĩ Ấn Độ Prahlad Jani: 80 năm không ăn uống vẫn sống khỏe mạnh

Tại ngôi làng nhỏ Charod thuộc bang Gujarat, Ấn Độ, cụ ông Prahlad Jani, người qua đời vào năm 2020, đã trở thành huyền thoại với khả năng sống mà không cần đến thực phẩm suốt hơn 8 thập kỷ. Được mệnh danh là "Mataji", vị tu sĩ với bộ trang phục đỏ đặc trưng và phong cách của nữ thần Hindu Amba đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học toàn cầu.

Cuộc đời khổ hạnh và những tuyên bố gây sốc

Hành giả Jani, với bộ tóc và râu bạc phơ, dài, thường mặc sari đỏ truyền thống và đeo khuyên mũi. Ông sinh sống tại làng Charada và từng khiến cả thế giới sửng sốt khi tuyên bố: "Tôi không cần thức ăn và nước uống". Từ năm 7 tuổi, ông đã rời nhà để tìm sự giải thoát tâm hồn, và đến năm 12 tuổi, ông bày tỏ ước nguyện trở thành nhà tu khổ hạnh.

Năm 1970, cụ Jani đến sống như một ẩn sĩ trong các đền thờ thần Amba, từ bỏ cuộc sống bình thường để tập trung tu luyện. Ông chia sẻ: "Khi đi bộ băng rừng 100 hoặc 200 km, tôi không đổ mồ hôi, không cảm thấy mệt và không buồn ngủ. Tôi có thể ngồi thiền liên tục 3 giờ, 8 giờ, 12 giờ, hoặc hàng tháng". Đáng kinh ngạc hơn, cụ cũng không đi đại tiểu tiện như người bình thường.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thách thức khoa học và các cuộc kiểm tra y tế

Tuyên bố của cụ Jani đã đặt ra dấu hỏi lớn cho giới khoa học và y học, dẫn đến nhiều cuộc kiểm tra y tế trong suốt cuộc đời ông. Các bác sĩ cho rằng một người không thể tồn tại lâu dài mà không ăn uống mà nội tạng không bị tổn thương, nhưng họ không thể xác minh lời nói của cụ.

Tháng 10/2003, sau hơn một năm thỉnh cầu, ông Jani tham gia một nghiên cứu khoa học. Một nhóm bác sĩ quân đội theo dõi ông trong 2 tuần tại bệnh viện lớn nhất Gujarat. Ông được giữ trong phòng chăm sóc chuyên sâu 24 giờ, sau đó trong căn phòng đặc biệt với camera giám sát và nhân viên túc trực ngày đêm để đảm bảo ông không ăn uống hay đi tiểu.

Sau thời gian thăm khám, các bác sĩ kiểm tra não bộ, mạch máu, tim, phổi và khả năng ghi nhớ. Kết quả cho thấy cụ không ăn, uống hoặc đi vệ sinh, chỉ tiếp xúc với chất lỏng khi súc miệng và tắm định kỳ. Nhà thần kinh học Sudhir Shah thừa nhận: "Chúng tôi vẫn không thể hiểu được ông cụ có thể sống sót bằng cách nào. Hiện tượng này vẫn còn là một bí ẩn".

Nghiên cứu năm 2010 và những phát hiện kỳ lạ

Năm 2010, Viện Sinh lý học và Khoa học Đồng minh Quốc phòng (DIPAS) cùng Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) tiến hành thử nghiệm khác. Ông Jani được cách ly và giám sát suốt 15 ngày liên tục bằng video, với các xét nghiệm hiện đại như MRI, siêu âm, chụp X-quang.

Kết quả xác nhận ông thực sự không ăn uống gì trong thời gian giám sát. Cơ thể ông có khả năng thích nghi đặc biệt với việc nhịn ăn và uống, với các chỉ số sinh hóa không thay đổi đáng kể. Nồng độ hormone Leptin và Ghrelin trong cơ thể ông ở mức cân bằng, một hiện tượng kỳ lạ mà khoa học chưa giải thích được.

Di sản bí ẩn và câu hỏi chưa lời đáp

Trường hợp của ông Jani khiến nhiều người gọi ông là "người sống chỉ bằng không khí". Dù qua đời ở tuổi 91, bí ẩn về cuộc sống của ông vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Các chuyên gia, dù thực hiện nhiều nghiên cứu kỹ lưỡng, vẫn chưa thể lý giải hoàn toàn cách ông tồn tại suốt nhiều năm như vậy.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cho đến ngày nay, câu chuyện về người đàn ông sống 80 năm mà không ăn uống vẫn là chủ đề gây tranh cãi, để lại những thách thức sâu sắc trong giới khoa học toàn cầu. Sự kiên trì và khả năng phi thường của Prahlad Jani tiếp tục khơi gợi sự tò mò và nghiên cứu không ngừng.