Du khách Hà Nội bất ngờ khi 3 lần được người lạ cho mượn xe miễn phí ở Đà Nẵng
Sáng ngày 17/4, Nguyễn Lan Anh (27 tuổi, ngụ Hà Nội) mang 100.000 đồng đến trả cho người phụ nữ đã cho mình thuê xe máy trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng. Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi đối phương từ chối nhận tiền, chỉ nói một câu giản dị: "Cho mượn thôi mà". Điều đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên nữ du khách trải nghiệm sự hào phóng bất ngờ này.
Hành trình mượn xe đặc biệt của du khách Hà Nội
Lan Anh chia sẻ với báo chí rằng cô cùng bạn bè có chuyến du lịch Đà Nẵng kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 11/4. Ngay trong ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố, khi hỏi thăm một tài xế xe công nghệ về địa điểm cho thuê xe máy, người này đã ngỏ ý cho mượn xe mà không cần trả bất kỳ khoản tiền nào. Dù cảm kích trước sự nhiệt tình, Lan Anh đành từ chối vì không biết chạy xe côn.
Buổi chiều cùng ngày, cô ghé vào một tiệm nail trong khu chung cư ở phường Hải Vân để hỏi thuê xe. Một lần nữa, cô lại được người dân địa phương đề nghị cho mượn xe miễn phí. Hôm sau, Lan Anh đăng bài trong nhóm cư dân mạng để tìm xe thuê. Chỉ vài phút sau, một người đàn ông chủ động nhắn tin, đề nghị cho cô mượn xe mà không cần đặt cọc hay bất kỳ thỏa thuận nào.
Biết người này kinh doanh bánh, Lan Anh ngỏ ý mua hàng để ủng hộ nhưng anh từ chối vì đã hết hàng, thậm chí còn tặng luôn cho cô phần cốt bánh còn dư. Đến ngày thứ ba, cô quyết định thuê một chiếc xe khác để đi câu mực ở bán đảo Sơn Trà. Chủ xe ban đầu nói "trả bao nhiêu tùy em", nhưng khi cô quay lại trả xe, người này cũng nhất quyết không nhận tiền dù Lan Anh đã nhiều lần ngỏ ý.
"Tôi thật sự bất ngờ vì ở đâu cũng vậy, cứ hỏi thuê là lại thành cho mượn", Lan Anh bày tỏ.
Lòng hiếu khách: "Chuyện cơm bữa" của người Đà Nẵng
Câu chuyện của Lan Anh khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn cùng nhiều phản ứng bất ngờ từ cộng đồng. Tuy nhiên, với những người địa phương như Trần Thảo (31 tuổi), chủ một homestay tại phường Ngũ Hành Sơn, đây vốn dĩ chỉ là "chuyện cơm bữa".
Thảo cho biết khi khách hỏi chỗ thuê xe, cô thường sẵn sàng cho mượn xe cá nhân với điều kiện khách biết lái và có bằng hợp lệ. Dù nhận thức được những rủi ro có thể phát sinh, cô vẫn cảm thấy thoải mái khi giúp đỡ du khách. "Từ ngày mở homestay, tôi toàn gặp khách dễ thương", Thảo chia sẻ.
Lê Y Vân (33 tuổi), người đã sống và làm việc tại Đà Nẵng được 5 năm, cũng xác nhận cô nhiều lần nhận được sự giúp đỡ từ người dân địa phương. Một lần xe hết xăng giữa đường, cô được người đi qua dừng lại đẩy giúp. Lần khác, khi đi chợ ăn sáng nhưng quên ví, một người không quen biết đã đưa tiền cho cô và nói "khi nào tiện thì gửi lại".
Vân cũng thường xuyên bắt gặp cảnh xe máy để ngoài đường mà không rút chìa khóa, cho thấy người dân nơi đây luôn sống trong sự thoải mái và tin tưởng lẫn nhau. Những trải nghiệm ban đầu từng khiến cô bất ngờ, nhưng theo thời gian, Vân dần xem đó là điều quen thuộc trong cuộc sống ở Đà Nẵng.
Sự nồng hậu chạm đến trái tim du khách quốc tế
Lòng hiếu khách của người dân Đà Nẵng không chỉ dành cho du khách nội địa mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế. Ngày 31/3, du khách Asako Sakamoto (quốc tịch Nhật Bản) đã được hàng chục người dân giúp đỡ khi con trai cô, Akira, bị kẹt chân vào xe đạp trên đường tham quan Hội An.
Trước đó, Foam - một du khách Thái Lan, đã có trải nghiệm cảm động khi được chủ quán hải sản ở Đà Nẵng ôm và dặn dò cẩn thận trước khi rời đi. Sự quan tâm chân thành ấy khiến vị khách bật khóc, cảm thấy mình không còn là người xa lạ mà như người thân trong gia đình. Kết thúc chuyến đi, anh đã quyết định xăm dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam" lên tay như một cách lưu giữ kỷ niệm đặc biệt.
Đà Nẵng: Điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn
Theo số liệu thống kê, trong quý I vừa qua, Đà Nẵng đã phục vụ hơn 4,2 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2,34 triệu lượt, khách nội địa đạt khoảng 1,86 triệu lượt.
Không chỉ tăng trưởng về lượng khách, thành phố biển này gần đây còn lọt vào top 5 đề cử hạng mục điểm đến tại Routes Asia Awards 2026. Đà Nẵng được đánh giá cao nhờ chiến lược phát triển hàng không hiệu quả, khả năng hợp tác với các hãng bay và định hướng quảng bá điểm đến bài bản, dài hạn. Qua đó, thành phố đang dần khẳng định vai trò là cửa ngõ du lịch năng động của miền Trung Việt Nam.
Những câu chuyện về lòng hiếu khách, sự chân thành của người dân Đà Nẵng như trường hợp của Lan Anh không chỉ là những kỷ niệm đẹp với du khách, mà còn góp phần tạo nên hình ảnh đặc trưng, hấp dẫn cho điểm đến này. Trong một thế giới ngày càng vội vã, những cử chỉ giản dị như cho mượn xe miễn phí, giúp đỡ người lạ đã trở thành thương hiệu riêng biệt mà Đà Nẵng mang đến cho du khách trong và ngoài nước.



