Chợ hải sản Cửa Lò nhộn nhịp ngày đầu năm, giá tăng 10-20% vẫn hút khách
Chợ hải sản Cửa Lò nhộn nhịp ngày đầu năm

Chợ hải sản Cửa Lò nhộn nhịp ngày đầu năm, giá tăng 10-20% vẫn hút khách

Sáng sớm ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), bãi biển Cửa Lò thuộc phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An bừng lên không khí nhộn nhịp khi hàng chục thuyền thúng nối đuôi nhau cập bờ. Trên khoang thuyền, những mẻ cá, tôm, ghẹ tươi rói vừa được đánh bắt từ biển khơi, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương. Trên bờ, hàng chục tiểu thương đã chờ sẵn, sẵn sàng đón nhận nguồn hàng chất lượng cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.

Ngư dân vươn khơi lấy may đầu năm

Ngư dân Nguyễn Tiến Lợi, một trong những người ra khơi sớm, chia sẻ: “Năm nay tôi chọn mùng 4 Tết để vươn khơi. Việc ra khơi đầu năm không chỉ nhằm mục đích đánh bắt mà còn là để lấy may mắn. Nếu chuyến biển đầu xuân mà tôm cá đầy khoang, tôi sẽ yên tâm bám biển suốt cả năm.” Công việc gỡ cá mắc lưới được thực hiện một cách thoăn thoắt, thể hiện sự khéo léo và kinh nghiệm lâu năm của những người dân chài.

Giá cả tăng nhưng sức mua vẫn mạnh

Theo ghi nhận từ các ngư dân, hải sản trong ngày đầu năm mới được bán với mức giá cao hơn so với ngày thường khoảng 10-20%. Tuy nhiên, sức mua vẫn rất tốt nhờ vào chất lượng tươi ngon và nhu cầu tiêu thụ cao dịp Tết. Toàn bộ số hải sản vừa cập bờ đều được mua nhanh chóng, không để tồn đọng. Hải sản được chia thành từng mớ nhỏ, thuận tiện cho việc lựa chọn và mua bán.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhiều người dân địa phương và du khách đã đến chợ từ sớm để chọn mua những loại hải sản tươi sống nhất, vừa được ngư dân đưa từ biển lên. Mục đích là để chuẩn bị cho bữa cơm đầu năm mới, mang ý nghĩa sum vầy và thịnh vượng. Không khí mua bán diễn ra rộn ràng, với tiếng cười nói và những cuộc trao đổi thoải mái.

Trải nghiệm mua sắm độc đáo của du khách

Anh Trần Hùng, một du khách từ Hà Nội về quê Nghệ An dịp Tết, chia sẻ: “Dịp Tết này được nghỉ dài ngày, tôi cùng gia đình về quê và sáng nay chạy xuống biển Cửa Lò để tham quan, chụp ảnh. Tôi cũng tranh thủ lựa chọn một số loại hải sản tươi sống mang về thưởng thức. Sáng sớm ra chợ cá chọn hải sản vừa đánh bắt xong, cảm giác rất khác so với mua trong siêu thị. Dù giá có cao hơn một chút nhưng hoàn toàn xứng đáng với đồng tiền bỏ ra.”

Cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp với người bán nhanh tay cân đo, người mua thoăn thoắt trả tiền. Nụ cười luôn nở trên môi mọi người, tạo nên một bầu không khí vui tươi và ấm áp. Thậm chí, có những mối quen chỉ cần nhìn hàng là chốt giá ngay, không cần phải mặc cả nhiều, thể hiện sự tin tưởng và mối quan hệ lâu dài giữa người bán và người mua.

Phiên chợ kết thúc trong sự hài lòng

Đến khoảng hơn 9 giờ sáng, khi mặt trời đã lên cao, chợ cá dần thưa người. Chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ hoạt động tích cực, những sọt hải sản đầy ắp ban đầu đã gần như trống trơn. Ngư dân bắt đầu thu dọn ngư cụ và chở lên bờ, kết thúc một phiên chợ thành công. Giữa tiết trời se lạnh của những ngày đầu năm, phiên chợ sớm này như tiếp thêm sinh khí, mở đầu cho một mùa biển mới đầy kỳ vọng và hy vọng về một năm bội thu.

Theo ghi nhận của phóng viên, sự kiện này không chỉ phản ánh hoạt động kinh tế sôi động của ngư dân địa phương mà còn cho thấy sức hút của du lịch biển trong dịp Tết Nguyên đán. Chợ hải sản Cửa Lò đã trở thành điểm đến hấp dẫn, kết nối cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình