Du khách Nhật cảm động vì sự giúp đỡ của người dân Hội An khi con trai bị kẹt chân vào xe đạp
Du khách Nhật cảm động vì sự giúp đỡ của người Hội An

Du khách Nhật Bản cảm động trước sự giúp đỡ của người dân Hội An

Trong chuyến du lịch tại Hội An, Đà Nẵng vào cuối tháng 3, gia đình bà Asako Sakamoto (quốc tịch Nhật Bản) đã trải qua một sự cố bất ngờ nhưng đầy ấm áp. Khi đang chở con trai Akira, 7 tuổi, trên xe đạp dạo quanh phố cổ, bà Asako hoảng hốt phát hiện chân cậu bé bị kẹt chặt vào nan hoa của bánh xe. Dù chiếc xe có chỗ để chân, nhưng do chưa quen, Akira vô tình khiến chân mắc kẹt và không thể rút ra được.

"Tôi không dám đặt xe xuống vì sợ làm con đau hơn, chỉ có thể giữ xe và cố gắng quan sát. Bé rất đau và khóc nhiều, tôi thực sự không biết phải làm gì", bà Asako chia sẻ với báo chí. Tình huống căng thẳng này đã thu hút sự chú ý của những người dân địa phương gần đó.

Người dân Hội An nhanh chóng hỗ trợ giải cứu

Chứng kiến sự việc, một vài người từ tiệm sửa xe máy liền chạy tới giúp đỡ. Thay vì cố kéo chân cậu bé, họ đã khéo léo tháo rời bánh xe và nan hoa, từ từ giải phóng chân Akira một cách an toàn. Hành động nhanh nhẹn và đầy tình người này đã khiến gia đình du khách vô cùng cảm kích.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau đó, một tài xế công nghệ đi ngang qua đã chủ động đề nghị chở gia đình đến phòng khám gần nhất. Tuy nhiên, do phòng khám đã đóng cửa và tình trạng của Akira không quá nghiêm trọng – cậu bé vẫn có thể đi lại và không chảy máu nhiều – bà Asako quyết định đưa con về theo dõi thêm thay vì tiếp tục tìm kiếm cơ sở y tế khác.

Sự tử tế được đền đáp bằng lòng biết ơn

Hiện tại, cậu bé Akira đã hoàn toàn ổn định, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng điều khiến bà Asako ghi nhớ không chỉ là sự cố, mà là cách những người xa lạ đã nhiệt tình giúp đỡ họ trong khoảnh khắc khó khăn. "Tôi thực sự biết ơn. Nếu không có họ, tôi nghĩ tình huống có thể đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều", bà bày tỏ.

Sau sự cố xảy ra vào ngày 31/3, bà Asako đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, bày tỏ mong muốn mua quà để cảm ơn những người đã giúp đỡ. Dù chưa thể gặp lại tất cả, nhưng ngay ngày hôm sau, bà cùng con trai đã quay lại tiệm sửa xe để gửi lời cảm ơn. Akira còn dùng tiền tiêu vặt của mình để mua bánh tặng mọi người, như một cách đáp lại sự tử tế mà em nhận được.

"Trải nghiệm ở Hội An thật sự rất đáng nhớ đối với tôi. Nếu câu chuyện nhỏ này có thể lan tỏa những điều tốt đẹp về Việt Nam và giúp người Nhật có thêm thiện cảm, đó là điều tôi rất trân trọng", bà Asako nói thêm.

Du lịch Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản đang có những bước tiến tích cực. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, lượng khách trao đổi giữa hai nước đạt khoảng 1,5 triệu lượt. Trong đó, Nhật Bản tiếp tục là một trong 5 thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Việt Nam với hơn 800.000 lượt khách, tăng khoảng 14% so với năm 2024.

Ở chiều ngược lại, theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản trong năm 2025 đạt 678.500 lượt, tăng 9,2% so với năm trước và đạt mức cao nhất kể từ năm 2019. Những con số này cho thấy mối quan hệ du lịch ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia.

Câu chuyện về sự giúp đỡ tại Hội An không chỉ là một kỷ niệm đẹp với gia đình du khách Nhật Bản, mà còn góp phần củng cố hình ảnh thân thiện và mến khách của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình