Miếu Bà Chúa Xứ Chật Kín Người Viếng, Du Khách 'Đội' Nắng 40 Phút Dịp Tết 2026
Miếu Bà Chúa Xứ chật kín người viếng dịp Tết 2026

Miếu Bà Chúa Xứ Chật Cứng Người Viếng Trong Những Ngày Đầu Năm Mới

Miếu Bà Chúa Xứ tọa lạc tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đã trải qua tình trạng quá tải nghiêm trọng trong các ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên đán 2026. Hàng nghìn du khách đổ về đây để dâng hương, cầu bình an và xin lộc đầu năm, khiến khu vực này chật kín người và phương tiện giao thông.

Hành Trình Gian Nan Dưới Cái Nắng 40 Độ

Đoạn đường Tân Lộ Kiều Lương dài khoảng 500 mét dẫn vào miếu trở thành điểm nóng ùn tắc. Nhiều du khách phải kiên nhẫn "đội" nắng suốt 40 phút chỉ để di chuyển được quãng đường ngắn ngủi này. Vào các khung giờ cao điểm từ 9-10h sáng và 15-17h chiều, tình trạng kẹt cứng còn trở nên tồi tệ hơn, có lúc gần như bất động.

Chị Yến Nhi, một du khách đến từ Đồng Tháp, chia sẻ: "Xe máy của tôi chỉ có thể bò từng chút một. Mất tới 15 phút cho 300 mét, và khi vào bên trong miếu, phải chen chúc thêm 10 phút nữa mới tới được khu vực dâng hương." Chị cũng nhận xét rằng năm nay đông hơn hẳn so với những năm trước, và dự định sẽ đi viếng sớm hơn vào dịp Tết năm sau.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đổ Về Từ Lúc Nửa Đêm Vẫn Không Tránh Được Cảnh Chen Lấn

Gia đình chị Ánh Nguyệt từ Thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng tránh đám đông bằng cách đến miếu từ lúc 2h30 sáng ngày mùng 5 Tết. Tuy nhiên, ngay cả trong khung giờ sớm như vậy, khu vực chánh điện - nơi đặt tượng Bà - đã chật kín người từ 2h sáng. Họ buộc phải tách ra và luồn lách trong dòng người đông đúc. Càng về sáng, lượng khách càng tăng, khiến gia đình chị phải nhanh chóng hoàn thành lễ viếng và rời đi vì lo ngại cảnh kẹt xe kéo dài.

Chị Tuyết Nhi, một du khách khác đến từ Kiên Giang, kể lại trải nghiệm đáng nhớ: "Đông không tưởng được, tôi mất tới 40 phút mới tới được cổng miếu, mồ hôi ướt đẫm áo. Bên trong chen chúc đến mức không thể dâng hương, tôi đành cầu khấn bên ngoài rồi ra về. Hành trình cả ngày từ 4h sáng đến 22h đêm thật sự mệt mỏi."

Nỗ Lực Đảm Bảo An Ninh Và Trật Tự

Trước tình hình này, Ban quản trị lăng miếu núi Sam đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp phân luồng giao thông và duy trì an ninh trật tự. Công an phường Vĩnh Tế cũng tăng cường hiện diện tại các ngã ba, ngã tư để điều tiết lưu lượng phương tiện, đồng thời ngăn chặn các hành vi trộm cắp, móc túi hay chèo kéo du khách.

Theo thống kê sơ bộ, trong ba ngày Tết vừa qua, Khu du lịch Cáp treo núi Sam và miếu Bà Chúa Xứ đã đón tiếp hơn 50.000 lượt khách đến tham quan và cúng viếng. Con số này cho thấy sự gia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sức hút mạnh mẽ của điểm du lịch tâm linh này.

Di Sản Văn Hóa Được Vinh Danh Và Tiềm Năng Du Lịch Của An Giang

Miếu Bà Chúa Xứ không chỉ là một địa điểm tín ngưỡng quan trọng đối với cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm tại khu vực Tây Nam Bộ, mà còn sở hữu nhiều kỷ lục đáng tự hào. Ngôi miếu đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi miếu lớn nhất Việt Nam vào năm 2008. Đặc biệt, năm 2025, lễ hội vía Bà Chúa Xứ đã chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định giá trị văn hóa sâu sắc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bên cạnh miếu Bà, các điểm du lịch khác tại An Giang như rừng tràm Trà Sư, hồ Tà Pạ, chùa núi nổi... cũng ghi nhận lượng khách tham quan tăng mạnh trong dịp Tết. Theo Sở Du lịch An Giang, tỉnh này ước tính đón hơn 1,1 triệu lượt khách trong giai đoạn từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, tăng gần 63% so với cùng kỳ, với tổng doanh thu du lịch đạt trên 1.995 tỷ đồng.

Sự kiện này một lần nữa cho thấy sức hút không thể phủ nhận của du lịch tâm linh tại Việt Nam, đồng thời đặt ra những thách thức về quản lý đám đông và cơ sở hạ tầng trong các dịp lễ hội lớn.