Thảo Cầm Viên Sài Gòn đông nghịt người dịp Tết, giá vé vẫn ổn định
Ngày 20/2 (tức Mùng 4 Tết Nguyên đán), Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã trở thành điểm đến sôi động với hàng nghìn người ùn ùn đổ về để vui chơi, tham quan và trải nghiệm các hoạt động trình diễn đặc sắc. Khu vực bán vé chật kín người xếp hàng, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp ngay từ cổng vào. Điều đáng chú ý là giá vé dịp Tết vẫn được giữ nguyên như ngày thường, với mức 60.000 đồng cho người lớn, 40.000 đồng cho trẻ em từ 1 mét đến 1,3 mét, và miễn phí cho trẻ dưới 1 mét.
Điểm du xuân lý tưởng cho các gia đình
Thảo Cầm Viên Sài Gòn, khu vườn thú lâu đời nằm giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, đã khẳng định vị thế là một trong những điểm du xuân đông đúc nhất dịp đầu năm. Đặc biệt, các gia đình rất ưa chuộng địa điểm này để đưa trẻ em đến, giúp các em hòa mình với thiên nhiên và chiêm ngưỡng những loài thú đáng yêu, quý hiếm. Các lối đi trong vườn thú đều ken cứng người, khiến du khách phải kiên nhẫn chờ đợi và di chuyển từng chút một để vừa ngắm thú, vừa chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.
Người lớn thường ẵm bồng trẻ em để tránh lạc, đồng thời chỉ dẫn cho các con về những loài thú khổng lồ như hươu cao cổ, voi, và hà mã. Tiếng cười nói rộn rã hòa quyện với âm thanh đặc trưng của muôn loài, tạo nên bầu không khí ngày xuân vừa nhộn nhịp, vừa chan hòa với thiên nhiên.
Hoạt động hấp dẫn: Cho thú ăn và vuốt ve capybara
Một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất là việc trẻ em được mua cà rốt với giá 5.000 đồng mỗi phần để cho thú ăn. Các bé tỏ ra hào hứng và thích thú khi được tận tay cho những "bạn thú" ăn cà rốt. Ngoài ra, những chú ngựa vằn, ngựa lùn béo tròn và ngộ nghĩnh cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh.
Khu vực cho phép du khách vào vui chơi, cho ăn và vuốt ve capybara (chuột lang nước) đặc biệt lôi cuốn các em nhỏ. Capybara được mệnh danh là "ngôi sao" của vườn thú, với biệt danh "bộ trưởng thân thiện" nhờ vẻ ngoài đáng yêu và hiền lành. Mỗi lượt khách được vào chơi với capybara trong khoảng 15 phút, và bên ngoài, rất đông du khách kiên nhẫn chờ đến lượt để vuốt ve và chụp ảnh cùng những chú chuột đáng yêu này.
Chuỗi hoạt động đa dạng và phản hồi từ du khách
Thảo Cầm Viên còn tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú để phục vụ du khách. Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành đặc biệt với sự xuất hiện của các "cư dân" thân thiện như vẹt, dê, cừu, ngựa lùn, và ngỗng. Du khách còn có cơ hội thưởng thức màn múa lân truyền thống trong ngày Tết.
Đến trưa, các khu vực có nhiều bóng mát trở thành nơi lý tưởng để các gia đình bày tiệc và nghỉ ngơi. Nhiều người còn xếp hàng để mua gà luộc và vịt quay cho nghi lễ cúng "hóa vàng" vào mùng 3 Tết. Chị Thu An, một du khách ngụ tại phường Thủ Đức, chia sẻ: "Năm nay gia đình tôi trở về Thành phố Hồ Chí Minh sớm để có thể đưa các con đi dạo đường hoa Tết và vào Thảo Cầm Viên thăm các loài thú. Thảo Cầm Viên ngày Tết có giá mềm, nhiều loại thú, và bóng mát cây xanh rất phù hợp để gia đình vui chơi cả ngày."
Khu vườn hồng hạc cũng là điểm thu hút, khiến du khách như lạc vào cảnh thần tiên với những chú hạc thong thả dạo chơi dưới hồ nước xanh mát. Trong khi đó, các địa điểm khác như Công viên Tao Đàn cũng nhộn nhịp vào mùng 2 Tết, và nhiều người chỉ check-in đường hoa Nguyễn Huệ từ xế chiều đến tối, tạo nên một mùa xuân đầy sắc màu và hoạt động tại Sài Gòn.



