TPHCM: Trung tâm thương mại đông nghịt khách vui chơi, ăn uống dịp Tết Nguyên đán
Ngày 21/2 (Mùng 5 Tết), không khí lễ hội tràn ngập tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Vạn Hạnh Mall, Vincom, Aeon, Lotte... Người dân đổ về đây vui chơi, ăn uống với số lượng rất đông, tạo nên một cảnh tượng nhộn nhịp và sôi động.
Hàng quán chật kín, khách phải chờ đợi lâu
Tại một nhà hàng lẩu trong Vạn Hạnh Mall, khách hàng đứng xếp hàng kín chỗ để đặt món sẵn. Nhân viên cho biết, khách có thể đặt món trước và chờ đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ mới có bàn trống. Ở nhiều nhà hàng khác trong các trung tâm thương mại, thực khách chấp nhận ngồi chờ bên ngoài đến khi có bàn.
Anh Văn Mạnh (ngụ xã Hưng Long, TPHCM) chia sẻ: "Tôi đưa vợ con đến trung tâm thương mại để dạo chơi, ăn uống ngày Tết. Do khách rất đông, chúng tôi đặt chỗ và gọi món trước, sau đó có thể dạo chơi mua sắm. Kinh nghiệm của tôi để ăn uống các hàng quán ở trung tâm thương mại thì mình đi sớm khoảng 1 - 2 giờ đồng hồ."
Du khách trong và ngoài nước tận hưởng không khí lễ hội
Tại trung tâm thương mại Takashimaya, du khách trong nước và quốc tế nhộn nhịp chen chân ở khu vực ẩm thực. Chị Jenny Huỳnh, đi cùng những người bạn nước ngoài, cho biết: "Chúng tôi vừa dạo đường hoa Nguyễn Huệ, trời nắng nóng nên sau khi chụp ảnh đã vào hàng quán nghỉ mát và ăn uống. Không ngờ bên trong lại đông đến vậy." Gần như không còn một bàn nào trống ở các tiệm ăn trong trung tâm thương mại.
Đại diện một nhà hàng buffet tiết lộ: "Chúng tôi không phụ thu thêm trong những ngày Tết, giá các món ăn vẫn như cũ. Đó là lý do các gia đình đến đây thưởng thức ẩm thực rất đông."
Giới trẻ chiếm ưu thế, tận hưởng dịp nghỉ lễ
Theo quan sát, thực khách ở các trung tâm thương mại đa số là các bạn trẻ. Họ thường đi theo nhóm từ 3 - 5 người. Bạn Trà My (26 tuổi, nhân viên văn phòng) bộc bạch: "Chỉ có những dịp lễ Tết được nghỉ dài ngày, chúng tôi mới có cơ hội gặp mặt nhau. Do đó, cả nhóm hẹn cùng nhau đi chơi, ăn uống, xem phim dịp này. Tuy hàng quán đều đông khách ngày Tết nhưng chúng tôi không lấy đó làm khó chịu, ngược lại còn thấy rất vui."
Càng về trưa và đầu buổi chiều, du khách đổ về các trung tâm thương mại càng lúc càng đông. Trời nắng nóng, quán kem trên đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) cũng đông nghịt khách, nhân viên phải kê thêm bàn ra bên ngoài nhưng nhiều thực khách đến sau vẫn phải chờ đợi để có chỗ.
Các điểm du lịch khác cũng thu hút đông đảo người dân
Ngoài các trung tâm thương mại, nhiều địa điểm du lịch tại TPHCM cũng chật kín người trong dịp Tết. Thảo Cầm Viên Sài Gòn đông nghịt du khách du xuân, trong khi công viên Tao Đàn nhộn nhịp vào Mùng 2 Tết. Du khách còn xếp hàng để cưỡi 'tuấn mã', và nhiều người chỉ check-in đường hoa Nguyễn Huệ từ xế chiều đến tối để tránh nắng nóng.
Hiện tượng này cho thấy sức hút mạnh mẽ của các trung tâm thương mại và điểm du lịch trong thành phố dịp Tết Nguyên đán, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế và văn hóa tại địa phương.



