Ông bố Hà Nội đưa con xuyên Việt 21 ngày, học điều sách vở không có
Ông bố Hà Nội đưa con xuyên Việt 21 ngày, học điều sách vở không có

Gia đình anh Bùi Công Huy (SN 1990, Hà Nội) cùng vợ và hai con nhỏ vừa hoàn thành chuyến xuyên Việt kéo dài 21 ngày bằng ô tô cá nhân, di chuyển hơn 5.000km qua nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Chuyến đi diễn ra từ ngày 28/5 đến 17/6, với tổng quãng đường 5.066km.

Mục đích: Cho con học từ thực tế

Anh Huy chia sẻ: "Tôi muốn các con được đi, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam thay vì chỉ học qua sách vở". Đây là lần thứ hai gia đình thực hiện hành trình xuyên Việt; năm trước họ đã lái xe từ Hà Nội vào Mũi Né rồi quay về. Năm nay, anh chủ động chọn những cung đường mới để tránh lặp lại trải nghiệm cũ.

Hành trình 21 ngày chi tiết

Ngày đầu tiên, gia đình khởi hành từ Hà Nội, đi qua Nghệ An, Hà Tĩnh và dừng chân tại Quảng Bình. Họ ghé thăm Làng Sen quê Bác, tắm biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) và biển Nhật Lệ (Quảng Bình), thưởng thức hải sản địa phương. Ngày thứ hai, họ đến Đà Nẵng, xem Lễ hội pháo hoa quốc tế và khám phá ẩm thực tại chợ Cồn. Ngày thứ ba, tại Nhơn Hải (Gia Lai), anh Huy trải nghiệm quay flycam tại Hòn Khô, ngắm san hô, chèo SUP tại Tường thành cổ và thưởng thức hải sản Đề Gi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ngày thứ tư, gia đình dừng ở Tuy Hòa (Đắk Lắk), tham quan bãi rêu Xóm Rớ và ăn lẩu gà lá é. Ngày thứ năm, họ khám phá Nha Trang (Khánh Hòa) với món nem nướng. Ngày 6-7 lưu lại Đà Lạt (Lâm Đồng), tham quan Dinh Bảo Đại, chợ đêm và thưởng thức bánh căn, lẩu bò, chả ốc, bò dã chiến, cà phê Xóm Lèo. Ngày 8-9 đến TPHCM, tham quan Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện và ăn phá lấu, cơm tấm. Ngày 10 ghé Cần Thơ, dạo bến Ninh Kiều và ăn lẩu mắm miền Tây.

Ngày 11, từ Cần Thơ đi Bạc Liêu rồi Cà Mau, tham quan chợ nổi Cái Răng, Nhà Công tử Bạc Liêu. Ngày 12 chụp ảnh tại Mũi Cà Mau trước khi về Vĩnh Long ăn bánh tầm cay. Ngày 13 dừng ở Vũng Tàu, tham quan Wonder Museum Hồ Tràm và ăn lẩu cá đuối. Ngày 14 đến Phan Rang (Khánh Hòa), khám phá vịnh Vĩnh Hy và cung đường biển Ninh Thuận mà anh Huy đánh giá là "đẹp mê hồn". Ngày 15 nghỉ tại Đại Lãnh (Khánh Hòa). Ngày 16 đến Mỹ Thắng (Khánh Hòa), khám phá cung đường biển Phú Yên, Mũi Điện - Đại Lãnh và thử món rạm giá 10.000 đồng/bát.

Ngày 17 tham quan phố cổ Hội An, ăn mì Quảng, cao lầu, chè sen, tào phớ, trà Mót. Ngày 18-19 lưu lại Huế, tham quan Hải Vân Quan, vịnh Lăng Cô, Đại Nội, chùa Thiên Mụ, làng hương Thủy Xuân, lăng Tự Đức. Ngày 20 ghé Thành cổ Quảng Trị trước khi nghỉ tại Vinh (Nghệ An). Ngày 21 kết thúc hành trình, về Hà Nội, dừng chân tại Ninh Bình ăn đặc sản dê núi.

Chi phí 50 triệu đồng và nguyên tắc tiết kiệm

Gia đình anh Huy chi 50 triệu đồng cho chuyến đi 4 thành viên. Trong đó, tiền khách sạn 18 triệu đồng, xăng xe 6,5 triệu đồng, phí cầu đường 2,2 triệu đồng, vé tham quan khoảng 4 triệu đồng, còn lại dành cho ăn uống. Anh cho biết: "Mỗi ngày chúng tôi cố gắng giữ mức chi tiêu ở ngưỡng 2 triệu đồng. Mục tiêu là trải nghiệm được nhiều nhất nhưng không lãng phí". Nguyên tắc của gia đình là nơi nào ở đắt thì ăn tiết kiệm hơn và ngược lại.

Anh Huy cho rằng 50 triệu đồng là đáng giá: "Khi tận mắt ngắm những cung đường biển đẹp ngỡ ngàng, những bãi biển nước trong vắt không thua gì các điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, tôi thấy lựa chọn này không hề đắt đỏ".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chuyến đi ngẫu hứng, không kế hoạch chi tiết

Khác với nhiều gia đình lên kế hoạch tỉ mỉ, chuyến đi của anh Huy diễn ra khá ngẫu hứng. Họ chỉ xác định điểm đến tiếp theo cách nơi đang ở khoảng 300-400km để đảm bảo sức khỏe cho người lái. Nhiều hôm cả nhà chưa biết tối hôm sau sẽ nghỉ ở đâu. Anh kể: "Nhà tôi không xây dựng lịch trình quá chi tiết. Đến địa phương nào mới tìm khách sạn, địa điểm tham quan hay quán ăn. Chính sự ngẫu hứng này khiến chuyến đi thú vị hơn".

Mỗi ngày, gia đình thường xuất phát lúc 7h, di chuyển đến điểm dừng chân vào buổi trưa. Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi, họ dành buổi chiều khám phá các điểm du lịch trong bán kính 10-15km. Anh Huy là người duy nhất cầm lái suốt hành trình hơn 5.000km, luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu: "Tôi không cố chạy quá sức. Mỗi ngày chỉ lái vừa đủ, nếu thấy mệt sẽ nghỉ. Buổi sáng thường uống một hoặc hai cốc cà phê rồi mới khởi hành".

Ấn tượng về cảnh đẹp và con người

Anh Huy ấn tượng nhất với những cung đường ven biển: "Nếu phải chọn nơi đẹp nhất của chuyến đi lần này thì đó là Nhơn Hải, cung đường biển Ninh Thuận và cung đường biển Phú Yên. Cảnh sắc ở đó thực sự tuyệt vời". Nhiều đoạn đường khiến anh liên tưởng đến hình nền Windows XP với màu nước xanh ngọc, bãi cát trắng và dãy núi trải dài. Anh cũng dành lời khen cho sự thân thiện của người dân địa phương: "Từ miền Trung đến miền Tây, những người tôi gặp đều rất nhiệt tình và cởi mở. Dù là chủ quán ăn, nhân viên khách sạn hay người dân, mọi người đều sẵn sàng chỉ đường và trò chuyện vui vẻ".

Về ẩm thực, gia đình dành nhiều thời gian thưởng thức đặc sản địa phương. Những nơi để lại ấn tượng mạnh nhất là Huế, Đà Lạt và vùng biển Nhơn Hải. Anh nhận xét: "Khẩu vị mỗi người khác nhau nhưng gia đình tôi thấy đồ ăn ở hầu hết các địa phương đều ngon, giá rẻ và dễ ăn. Chỉ có các món ở miền Tây hơi cay hơn so với khẩu vị miền Bắc".

Bài học cho con và giá trị gia đình

Tại mỗi điểm đến, anh Huy tranh thủ kể cho các con nghe về ý nghĩa lịch sử của địa danh. Khi tham quan Dinh Độc Lập, Thành cổ Quảng Trị hay Đại Nội Huế, các con được bố giải thích về những câu chuyện gắn liền với từng công trình. Con gái lớn thích thú khám phá vùng đất mới và tìm hiểu lịch sử dân tộc, trong khi cô con gái nhỏ hào hứng với những buổi tắm biển. Anh kể: "Ở Đại Nội Huế, các con rất thích vì cảm giác như đang bước vào khung cảnh trong phim cổ trang. Còn ở Đà Lạt, các bé đặc biệt ấn tượng với Dinh Bảo Đại".

Sau 3 tuần rong ruổi, anh Huy cho rằng điều quý giá nhất là khoảng thời gian được ở bên nhau. Phần thưởng lớn nhất không phải những bức ảnh đẹp mà là bố mẹ và các con cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau trưởng thành và thêm yêu đất nước mình.