Làng Cổ Thạch: Viên ngọc thô giữa lòng Đắk Lắk
Nằm cách đô thị Tuy Hòa hơn 30 km, làng Cổ Thạch tọa lạc tại thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, rộng khoảng hơn 42 ha. Nơi đây còn lưu giữ nhiều bờ tường đá, nhà đá cổ, giếng cổ. Tất cả hiện lên như một bảo tàng đá, hoang sơ, kỳ vĩ bên bờ biển xanh.
Theo người dân địa phương, tên đồi Cổ Thạch hay làng Cổ Thạch là do du khách đặt cho. Người dân nơi đây gọi khu vực này là động đá, làng đá. Ông Nguyễn Lâu, người dân thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, chia sẻ: Ngày xưa, ông bà cứ dùng đá xếp lên làm nhà, làm chuồng bò. Lâu dần, đá kết lại chặt cứng với nhau, chắc chắn mà không cần dùng đến chất kết dính nào. Về sau, nơi này không còn người ở, những ngôi nhà từng dựng bằng đá, lợp tranh xưa thay bằng mái tôn, mái ngói và được sử dụng để chăn nuôi gia súc như dê, trâu, bò.
Con đường đá và thành đá cổ độc đáo
Điểm thu hút sự tò mò của những tín đồ mê khám phá là con đường đá, thành đá cổ. Những phiến đá lớn nhỏ được sắp đặt tự nhiên, tạo thành lối đi uốn lượn theo triền đồi, có tổng chiều dài hơn 50 km. Dù đã trải qua thời gian dài, các đường đá vẫn giữ được hình dáng khá rõ ràng. Bên cạnh đó, hàng cây duối cổ thụ với thân cây to, rễ bám chặt vào đá, tán lá xanh mát quanh năm là nhân chứng sống cho hàng trăm năm biến đổi của vùng đất. Hiện các cây duối cổ này được chính quyền địa phương bảo tồn.
Giếng đá cổ và dấu tích văn hóa Chăm Pa
Rải rác trên đồi là các giếng được xếp bằng đá. Dù nguồn gốc còn khá mông lung, nhưng nhiều nhà khảo cổ học nhận định nơi này là dấu tích còn sót lại của người Chăm Pa xưa. Giếng nước cổ này như minh chứng cho sự hiện diện của nền văn hóa khoảng 500 năm. Ngoài những bờ tường được chất bằng đá, nhà đá, giếng đá, nơi này còn lưu giữ những ngôi mộ được chất bằng đá theo hình ô van nằm rải rác trên đồi.
Toàn cảnh biển xanh từ đỉnh đồi
Từ trên đỉnh đồi, du khách có thể phóng tầm mắt ra biển lớn, bao quát đến Vịnh Xuân Đài, mõm Cá Mập. Mõm Cá Mập phía dưới động đá cũng là địa điểm check-in không thể bỏ lỡ. Du khách Hồ Thị Xuân Mai từ TP.HCM thích thú chia sẻ: Mình biết Đồi Cổ Thạch qua mạng xã hội và quyết tâm đến với nơi này. Mình rất ấn tượng với hàng rào đá, những cây duối cổ thụ dọc đường đi lên. Đi vào nơi này như lạc vào một khu rừng, hòa mình với thiên nhiên, khám phá lịch sử. Khi lên đến nơi cao nhất, mình có thể bao quát cả vùng biển xanh vào tầm mắt. Trong chuyến về thăm quê nội mùa hè này, bạn Trương Thị Mỹ Tâm chọn chinh phục ngọn đồi Cổ Thạch. Tâm cho biết, cảnh sắc ở đây rất hoang sơ. Vì ở xa nên mỗi lần về quê thăm ông bà, em đều lựa chọn thăm thú, trải nghiệm những điều mới mẻ mà không nơi nào có được.
Điểm đến yên bình cho tín đồ khám phá
Đông đảo người dân, du khách, bạn trẻ đến để khám phá, chụp ảnh với những con đường, mỏm đá uốn quanh theo bờ biển. Mỗi thời khắc trong ngày, cảnh sắc nơi đây lại mang một sắc thái riêng. Buổi sáng, bình minh dịu nhẹ trong màn sương, khi mặt trời lên, bình minh vàng rực. Chiều lại bảng lảng sắc cam tím khi mặt trời dần khuất sau núi xa. Không phải là điểm du lịch quá nổi tiếng hay đông đúc, đồi Cổ Thạch là điểm đến của những tín đồ mê khám phá, tìm đến sự yên bình với thiên nhiên, muốn rời xa nhịp sống đô thị ồn ào để lắng nghe chính mình.
Tiềm năng trở thành Công viên địa chất UNESCO
Đồi Cổ Thạch cũng được đánh giá cao về địa chất. Đoàn khảo sát Công viên địa chất Phú Yên đã ghi nhận tính độc đáo, nguyên sơ gắn với không gian văn hóa bản địa của khu vực này, qua đó bổ sung Đồi Cổ Thạch vào hồ sơ Công viên địa chất Phú Yên, là điểm nhấn tiềm năng trong lộ trình xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO.



