Ngày 30/6, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) thông báo về sự xuất hiện của nhiều loài bò sát quý hiếm trên tuyến đường leo núi, đồng thời kêu gọi du khách không mua bán, săn bắt, sử dụng, chọc phá hoặc mang động vật ra khỏi môi trường sống tự nhiên.
Những loài đặc hữu được ghi nhận
Theo Ban Quản lý, qua ống kính của du khách yêu thiên nhiên, nhiều loài lưỡng cư và bò sát đặc hữu đã được ghi lại dọc cung đường leo núi. Trong số đó có 5 loài đặc biệt: tắc kè Núi Bà Đen (Gekko badenii) – loài nguy cấp (EN), thằn lằn ngón Đạt (Cyrtodactylus dati), thằn lằn ngón Bà Đen (Cyrtodactylus badenensis) – sắp nguy cấp (VU), thằn lằn ngón mắt đen (Cyrtodactylus nigriocularis) – cực kỳ nguy cấp (CR), và thằn lằn cổ Bà Đen (Scincella badenensis).
Kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã
Ban Quản lý nhấn mạnh sự hiện diện của các loài đặc hữu này là minh chứng cho hệ sinh thái giàu giá trị của khu du lịch. Đơn vị kêu gọi du khách ứng xử có trách nhiệm, không tác động đến động vật hoang dã dù chỉ để chụp ảnh hay quan sát ở cự ly gần. Ngoài ra, du khách không xả rác trên tuyến leo núi, bỏ rác đúng nơi quy định để giữ gìn cảnh quan và phòng chống cháy rừng, đồng thời tuân thủ nội quy và hướng dẫn của lực lượng kiểm lâm.
Rác thải – vấn đề nhức nhối
Trước đó, ngày 25/6, Ban Quản lý đã lên tiếng về tình trạng rác thải dọc cung đường leo núi. Nhiều chai nhựa, lon nước, túi nylon và bao bì thực phẩm bị bỏ lại ven đường, ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái. Đơn vị đã tăng cường thu gom rác và kêu gọi mỗi du khách mang rác xuống núi hoặc bỏ đúng nơi quy định. Theo Ban Quản lý, chỉ một hành động nhỏ của mỗi người cũng góp phần giữ gìn vẻ đẹp của "Đệ nhất thiên sơn" và bảo vệ môi trường sống của các loài động vật hoang dã.
Thông tin về núi Bà Đen
Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, cao 986 m, nằm tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Hoạt động leo núi được mở lại từ ngày 12/12/2025 sau hơn hai tháng tạm dừng vì thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở. Hiện du khách chỉ được phép chinh phục tuyến Cột Điện, từ chân núi lên Chùa Bà và ngược lại.



