Nữ phượt thủ U60 xuyên Việt trên Yamaha PG-1: Hành trình hiện thực hóa ước mơ
Nữ phượt thủ U60 xuyên Việt trên Yamaha PG-1

Nữ phượt thủ U60 xuyên Việt trên Yamaha PG-1: Hành trình hiện thực hóa ước mơ

Cô Phạm Hồng, sinh sống tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), đã khiến nhiều người trẻ phải ngả mũ bái phục khi hoàn thành chuyến xuyên Việt bằng xe máy đầu tiên ở độ tuổi U60. Trên chiếc Yamaha PG-1, cô bền bỉ vượt qua mưa bão, đèo dốc, có ngày đi tới 600km, trong khi không ít bạn trẻ phải dừng bước giữa đường.

Ước mơ xê dịch chờ thời điểm vàng

Phải đến khi nghỉ hưu, cô Hồng mới có đủ thời gian để theo đuổi đam mê xê dịch đã ấp ủ từ nhiều năm. Tháng 9-2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt, khi cô lần đầu tiên thực hiện chuyến phượt xuyên Việt. Với cô, đó không chỉ là một chuyến đi dài ngày, mà còn là hành trình hiện thực hóa ước mơ.

"Ngày trước tôi còn công việc, những chuyện cơm áo gạo tiền quẩn quanh khiến tôi không thể sắp xếp được một chuyến đi thực sự", cô Hồng chia sẻ. Sau khi nghỉ hưu, cô bắt đầu tham gia các nhóm phượt, từ đi ô tô đến xe máy, dần dần tích lũy kinh nghiệm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chuyến xuyên Việt đầy thử thách

Lần đầu tiên đi, cô Hồng quyết định theo đoàn để được hỗ trợ. Đoàn xuất phát từ TP.HCM, với phần lớn thành viên từ 40 tuổi trở lên. Họ đi theo đường 14 và Đông - Tây Trường Sơn, xuyên từ Nam ra Bắc với hành trình dài khoảng 6.379km.

Đoàn ban đầu có 14 người, 12 xe, nhưng dọc đường nhiều người bỏ cuộc vì đuối sức, kể cả những người trẻ nhất. Đến Huế chỉ còn lại 4 người, và khi tới Hòa Bình, Sa Pa, chỉ còn cô Hồng và anh trưởng đoàn - một người U60 và một người trên 60 tuổi.

Yamaha PG-1: Người bạn đồng hành tin cậy

Ban đầu, cô Hồng sử dụng xe tay ga cho các chuyến đi gần. Tuy nhiên, khi đi nhiều đường đèo, rừng núi, cô chuyển sang chiếc xe số Yamaha PG-1 theo lời khuyên từ anh em trong hội nhóm phượt.

"Nhiều người chê PG-1 yếu, nhưng với tôi thì xe vừa sức, nhẹ, dễ thao tác, đi đèo dốc ổn, phù hợp với tuổi và thể lực", cô Hồng giải thích. Sau chuyến xuyên Việt, nhiều người thậm chí nói sẽ mua PG-1 giống cô vì xe không gặp trục trặc gì.

Sức khỏe và kinh nghiệm: Chìa khóa thành công

Để vượt qua những chặng đường khó khăn, cô Hồng nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe, sự kiên trì và kinh nghiệm chạy đường đèo. Sống ở Bảo Lộc, cô đã quen với đèo dốc, cua tay áo.

Cô duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày: sáng đi bộ 10km hoặc leo núi 5-10km, chiều đạp xe 10-15km. "Tôi nhận ra máy móc chỉ hỗ trợ, còn muốn khỏe thì phải vận động", cô nói.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu

Cô Hồng đưa ra một số lời khuyên thiết thực cho những ai muốn bắt đầu đi phượt:

  • Nếu đi đường trường, cần có kỹ năng chạy xe an toàn và kiểm tra xe kỹ trước khi khởi hành.
  • Khi đi rừng, đèo, núi, phải nắm vững kỹ năng chạy đường đèo và hiểu rõ khả năng của bản thân.
  • Luôn ưu tiên bảo vệ bản thân và chuẩn bị sức khỏe thật tốt.

Hành trình của cô Phạm Hồng không chỉ là câu chuyện về đam mê, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ở tuổi U60, cô đã chứng minh rằng ước mơ xê dịch không có giới hạn về tuổi tác.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình