Ở tuổi 81, với hơn 60 năm kinh nghiệm trên sân khấu, danh ca Elvis Phương không còn phải chạy theo số lượng hay áp lực thị trường. Lần trở lại này của ông thuần túy là một cuộc dạo chơi mang tính chiêm nghiệm của một người đã trải qua gần hết thăng trầm cuộc đời.
Bài thơ cuối cùng – bản tình ca buồn nhưng không bi lụy
Ca khúc Bài thơ cuối cùng do nhạc sĩ Lăng Lập phổ nhạc từ thơ của tác giả Hải Âu. Đây là một bản tình ca buồn, nhưng qua cách xử lý của Elvis Phương, bài hát không rơi vào sự bi lụy mà mang màu sắc hoài niệm về những ký ức, những cuộc gặp gỡ. Như ông tự sự: “Có thể không còn lần sau”.
Nhạc sĩ Lăng Lập chia sẻ về cảm hứng sáng tác
Nhạc sĩ Lăng Lập cho biết, khi cầm trên tay bài thơ của tác giả Hải Âu, ông đã tìm thấy sự đồng điệu và hoàn thành phần nhạc chỉ sau vài ngày. “Đọc qua bài thơ là tôi có nhạc liền”, vị nhạc sĩ chia sẻ. Ông cũng khẳng định, ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, người duy nhất ông nghĩ đến là Elvis Phương. Ca khúc không đòi hỏi những quãng cao chót vót hay kỹ thuật lắt léo, mà cần một giọng ca đủ độ chín, đủ sự từng trải để “kể” hơn là “hát”.
Phong cách thể hiện của Elvis Phương
Với chất giọng trầm ấm đặc trưng, Elvis Phương đã thể hiện trọn vẹn tinh thần đó. Ông chọn lối hát chậm rãi, nhả chữ tự nhiên như đang thủ thỉ kể lại câu chuyện cũ, có nhớ, có quên, có cả những day dứt trước khả năng “một ngày trở về mà không còn gặp lại nhau nữa”.
Hành trình âm nhạc của một tượng đài
Sinh năm 1945, Elvis Phương là một trong những tượng đài của tân nhạc Việt Nam. Nhiều năm qua, dù không còn chạy sô dày đặc, ông vẫn bền bỉ thu âm và biểu diễn khi sức khỏe cho phép. Sự bền bỉ ở tuổi xế chiều của ông là điều khiến nhiều thế hệ đàn em nể phục.
Bài thơ cuối cùng chính thức được phát hành trên nền tảng số vào tối 25.5. Ca khúc tiếp tục nối dài mạch âm nhạc của hồi ức và chiêm nghiệm mà Elvis Phương theo đuổi trong những năm gần đây, như lời tri ân gửi đến nhiều thế hệ khán giả đồng hành cùng tiếng hát của ông qua năm tháng.



