Jennifer Lopez bật mí hành trình vượt qua ly hôn đầy nước mắt và bài học tình yêu
Trong một buổi biểu diễn đặc biệt tại Las Vegas (Mỹ) vào tối 6/3, nữ ca sĩ Jennifer Lopez đã có những chia sẻ chân thành về quãng thời gian vô cùng khó khăn sau cuộc ly hôn với Marc Anthony vào năm 2014. Sau 10 năm chung sống, việc chia tay người chồng thứ ba đã để lại cho cô nhiều tổn thương sâu sắc.
Những ngày tháng đen tối và lời khuyên cứu rỗi
Jennifer Lopez thừa nhận giai đoạn này thực sự là khoảng thời gian rất nặng nề trong cuộc đời cô. Ban đầu, với sự hài hước đặc trưng, cô đùa rằng sau lần ly hôn thứ ba, bản thân đã trở nên giỏi hơn trong việc đối mặt với nó. Tuy nhiên, ngay sau đó, giọng ca 56 tuổi đã bộc bạch: "Tôi gần như đã muốn từ bỏ tất cả".
Khi đó, Jennifer Lopez bất đắc dĩ trở thành bà mẹ đơn thân nuôi hai con song sinh Max và Emme mới chỉ 3 tuổi. Trong lúc bế tắc nhất, nữ ca sĩ đã tìm đến một người cố vấn tinh thần đặc biệt - bà Louise Hay, tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển bản thân.
Theo Jennifer Lopez, Louise Hay đã giúp cô thay đổi cách nhìn nhận về những khó khăn trong cuộc sống thông qua một phép ẩn dụ sâu sắc: "Tôi nhớ bà ấy đã hỏi tôi: Jennifer, con là vũ công đúng không? Tôi trả lời: Vâng. Bà tiếp tục hỏi: Khi con học một điệu nhảy và bước sai, con sẽ làm gì? Tôi nói rằng mình sẽ tiếp tục tập cho đến khi làm đúng. Và bà ấy nói: Đúng vậy, Jennifer. Hãy luôn tiếp tục nhảy".
Lời khuyên này đã trở thành kim chỉ nam giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất: "Và tôi cũng mong điều đó dành cho tất cả mọi người. Dù cuộc sống mang đến điều gì, hãy tiếp tục bước đi, tiếp tục nhảy và không ngừng cố gắng".
Quan điểm về tình yêu và những điều phụ nữ thực sự cần
Trong buổi biểu diễn, giọng ca "Let's Get Loud" cũng chia sẻ những quan điểm sâu sắc về tình yêu và mối quan hệ giữa nam và nữ. Cô nhấn mạnh rằng phụ nữ thực ra không cần quá nhiều điều trong một mối quan hệ: "Phụ nữ không cần nhiều đâu. Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là một chút ngọt ngào, sự tử tế và quan tâm. Nếu nhận được điều đó, chúng tôi sẽ đáp lại nhiều hơn thế".
Nữ ca sĩ cũng khẳng định tình yêu không nên bị chi phối bởi vật chất: "Tôi đã nói điều này trong nhiều năm rồi. Không phải là tiền bạc. Tôi không cần những thứ của bạn. Mọi người nhìn tôi cầm chiếc micro lấp lánh và nghĩ rằng tôi rất tốn kém". Sau đó, cô hài hước nói thêm: "Đúng là tôi đắt giá thật. Nhưng chiếc micro này là của tôi mang theo, tôi không cần ai phải mua cho mình bất cứ thứ gì".
Hành trình tình cảm nhiều biến động
Jennifer Lopez đã trải qua một hành trình tình cảm đầy thăng trầm:
- 1997: Kết hôn lần đầu với Ojani Noa, nhưng chia tay chỉ sau 1 năm
- 2001: Kết hôn với vũ công Cris Judd, cuộc hôn nhân kết thúc sau 9 tháng
- 2002-2004: Hẹn hò và đính hôn với tài tử Ben Affleck
- 2004-2014: Kết hôn với Marc Anthony, có hai con song sinh Max và Emme (hiện 18 tuổi)
- 2021-2024: Tái hợp và kết hôn với Ben Affleck, nhưng đến tháng 8/2024 đã nộp đơn ly hôn
Một nguồn tin chia sẻ với People rằng Jennifer Lopez đã nỗ lực rất nhiều để cứu vãn cuộc hôn nhân với Ben Affleck nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ, khiến cô vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với danh hài Nikki Glaser trên Interview Magazine vào tháng 10/2024, Jennifer Lopez cho biết cô không hối tiếc về những đau khổ đã trải qua.
Chủ nhân bản hit "On the floor" chia sẻ: "Nhìn lại, tôi nghĩ rằng đó chính xác là điều mình cần. Tôi chỉ tiếc rằng phải mất quá nhiều thời gian và quá nhiều lần trải qua thì mới nhận ra điều đó". Dù trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Jennifer Lopez vẫn giữ thái độ tích cực với tình yêu và hôn nhân, coi những biến cố đó là những bài học quý giá cho hành trình trưởng thành của bản thân.



