Sơn Tùng chưa khắc phục điểm yếu, 'Come My Way' lặp lại lỗi cũ
Sơn Tùng chưa khắc phục điểm yếu trong 'Come My Way'

Sơn Tùng M-TP đang nắm giữ vị trí dẫn đầu tại Vpop với những sản phẩm âm nhạc đạt thành tích cao trong nước. Tuy nhiên, để mở rộng thị trường và vươn ra quốc tế, nam ca sĩ không thể chỉ hoạt động gói gọn ở nội địa. Từ hợp tác với rapper Mỹ Snoop Dogg trong Hãy trao cho anh cho đến các single tiếng Anh như There’s no one at allMaking My Way, tham vọng của Sơn Tùng ngày càng rõ ràng. Dù vậy, hai ca khúc này không đạt được thành công như mong đợi, với lượng stream thấp hơn so với các sản phẩm khác của anh.

Sau thành công của Chúng ta của tự laiĐừng làm trái tim anh đau, nhiều người nghĩ Sơn Tùng sẽ quay lại chăm chút cho thị trường trong nước, nhưng anh vẫn nuôi dưỡng tham vọng quốc tế với single mới Come My Way. Ca khúc này tiếp tục viết lời hoàn toàn bằng tiếng Anh và hợp tác với rapper người Mỹ gốc Việt Tyga.

Không tạo nên sự khác biệt

Ở hai single tiếng Việt gần nhất, Sơn Tùng chọn chất liệu pop/R&B quen thuộc với phần hook công phu, đặc sắc. Nhưng với Come My Way, anh vẫn theo công thức cũ từ There’s no one at allMaking My Way: thiên hướng hiphop, màu nhạc trầm tối, vocal chìm dưới lớp âm thanh, và phần hook không còn nổi bật. Điểm khác biệt duy nhất là sự xuất hiện của Tyga, nhưng giọng hát của anh không khác biệt nhiều so với Sơn Tùng, và beat không được xử lý riêng, khiến bài hát trôi đều đều.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

MV Come My Way sử dụng nhiều hình ảnh truyền thống Việt Nam như mặt nạ Xuân Phả, chim Lạc, cảnh Tràng An, lễ hội đua bò,... tạo hiệu ứng thị giác cao. Tuy nhiên, những yếu tố này lại không liên quan đến phần âm nhạc reggaeton của bài hát.

Điểm yếu cố hữu chưa được khắc phục

Khán giả từng chỉ ra hạn chế của Sơn Tùng trong phát âm tiếng Anh, đặc biệt là âm đuôi và accent chưa phù hợp với thể loại moombahton/reggaeton. Ở Come My Way, tình hình không cải thiện nhiều. Anh cố gắng viết lời khéo léo để tránh âm đuôi, nhưng vẫn lộ phát âm chưa chuẩn qua các từ như "want", "somersault". Lời bài hát cũng quá đơn giản, lặp đi lặp lại từ cơ bản, đánh mất bản sắc sáng tác tiếng Việt vốn dùng từ ngữ hoa mỹ.

Việc giữ nguyên chất liệu âm nhạc so với Making My Way là lựa chọn khó hiểu. Making My Way là một trong những ca khúc kém nhất của Sơn Tùng, không gây tiếng vang trong nước lẫn quốc tế. Ở thời điểm 2026, reggaeton đã được khai thác nhiều bởi nghệ sĩ gen Z, nên Come My Way không còn đặc biệt.

Để vươn ra quốc tế, cách tiếp cận này cũng không còn phù hợp. Các bảng xếp hạng Âu - Mỹ hiện tại không còn ưu ái thể loại này, trừ khi đến từ nghệ sĩ Mỹ La Tinh. Khán giả quốc tế mong muốn nghe âm thanh đặc trưng của châu Á, như cách Blackpink và BTS cài cắm phong cách Kpop vào nhạc tiếng Anh. Sơn Tùng lại gần như gột bỏ bản sắc riêng, giống sai lầm của các nghệ sĩ châu Á 20 năm trước.

Thêm vào đó, tần suất xuất hiện của Sơn Tùng quá thấp: gần 2 năm mới có sản phẩm mới, 3 năm cho sản phẩm quốc tế sau Making My Way. Trong khi BTS hay Blackpink phát hành liên tục và hiện diện ở nhiều sự kiện, điều này khiến khán giả quốc tế khó nhớ đến Sơn Tùng.

Come My Way vẫn là sản phẩm chỉn chu, nhưng không có gì đặc biệt. Ca khúc thành công trong nước, nhưng để đáp ứng tham vọng lớn lao của Sơn Tùng, hay thậm chí cạnh tranh với các single tiếng Việt của chính anh, vẫn còn nhiều thách thức.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình