Chiều 28.5, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc trưng bày chuyên đề nghệ thuật đồ họa mang tên Miền lưu dấu. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời chào mừng hội nghị Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống Bảo tàng tại TP.HCM do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức.
Khai mạc triển lãm ấn tượng
Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Trần Minh Công cùng các khách mời đã cắt băng khai mạc triển lãm. Ông Trần Minh Công chia sẻ: Không giống như các tác phẩm hội họa được vẽ từ những nét cọ trực tiếp, các tác phẩm đồ họa là kết quả của một quá trình trung gian đầy nghiêm cẩn giữa tư duy nghệ sĩ và đặc tính vật liệu. Đó là sự đối thoại giữa người nghệ sĩ với thớ gỗ qua những đường khắc, là phản ứng hóa học khắc nghiệt của axit trên bề mặt kim loại, hay sự lưu giữ màu sắc tinh tế trên thạch bản. Chính quy trình kỹ thuật phức hợp, đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối này đã biến mỗi bản in thành một 'miền nghệ thuật' độc bản, lưu giữ vẹn nguyên tư duy và xúc cảm của người nghệ sĩ.
77 tác phẩm đồ họa đặc sắc
Trưng bày giới thiệu 77 tác phẩm khắc gỗ, khắc kẽm, thạch bản… được sắp đặt theo nhiều miền nội dung liên kết, dẫn dắt người xem đi từ ký ức, trải nghiệm thực tế đến những tìm tòi mới trong nghệ thuật biểu đạt và trở về với hiện tại. Trong số đó, có những tác phẩm thạch bản của họa sĩ Lê Bá Đảng về chủ đề Ngựa và không gian, cùng các tác phẩm về ký ức kháng chiến của các họa sĩ Lê Lam, Huỳnh Quốc Trọng, Trịnh Kim Vinh, Phạm Nguyên Cẩn…, qua đó khơi gợi sự trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.
Không gian nghệ thuật đa dạng
Đến với Miền lưu dấu, người xem sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm thạch bản đầy chuyển động của họa sĩ Lê Bá Đảng, đồng thời lắng lại trước các tác phẩm về ký ức kháng chiến. Hà Nội, Huế, Hội An, Sài Gòn hiện lên đầy hoài niệm qua những nét khắc tài hoa. Ở không gian Những nơi đã đi qua, các họa sĩ như Lê Thanh Trừ, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Phú Hậu hay Trần Khánh Chương đã dùng ngôn ngữ khắc gỗ để khắc họa vẻ đẹp quê hương, tạo nên sự giao hòa giữa chất liệu truyền thống và tư duy thẩm mỹ hiện đại.
Khép lại chuyên đề, không gian Những ngày đang sống như mở ra những lát cắt gần gũi của đời sống đương đại qua các tác phẩm như Biệt phố làng chài, Lò gạch Sa Đéc, Sau lũy tre làng, Làm bánh chưng, Ngày hội…, gợi trong lòng người xem nhiều hoài niệm về những miền quê đầy lưu dấu.



