Davi Nunes Guimarães, 12 tuổi, đã bắt được một con cá pirarucu nặng 130 kg ở Itapuranga, thuộc vùng tây bắc Goiás, Brazil. Theo cha cậu, Duilio Guimarães Teles, cậu bé đã câu được con cá và giữ nó trên dây câu khoảng 30 phút trước khi cần sự giúp đỡ.
Chuyến câu cá trong dịp Carnival
Chuyến đi câu cá diễn ra trong dịp lễ hội Carnival năm nay, khi gia đình đang tận hưởng kỳ nghỉ. Cha của cậu bé cho biết phải cần đến 4 người xuống nước mới kéo được con cá khổng lồ lên. Trong clip do Duilio gửi, anh và con trai xuất hiện cạnh nhau, giữ chặt phần giữa của con cá.
Kỹ năng câu cá từ nhỏ
Duilio giải thích rằng con trai anh đã bắt được một con cá pirarucu khác vào ngày hôm trước, nhưng nó đã thoát khỏi lưỡi câu sau 40 phút. Sau khi ghi lại khoảnh khắc đó, con cá pirarucu nặng 130 kg được thả trở lại xuống nước. Theo lời ông Duilio, các con trai ông đã đi câu cá từ khi còn rất nhỏ. "Hôm nay Davi tròn 12 tuổi, nhưng cậu bé đã đi câu cá với ông bà và bố mẹ từ khi mới 3 tuổi. Henrique hôm nay tròn 4 tuổi và nói rằng cậu bé sinh ra đã thích câu cá, nhưng chúng tôi có ghi chép về việc cậu bé tham gia câu cá từ khi 1 tuổi 10 tháng", ông cho biết.
Những thành tích khác của gia đình
Theo lời người cha, ngoài con cá pirarucu nặng 130 kg mà Davi bắt được, ông còn bắt được một con cá tambaqui nặng 28 kg ở Anápolis. Henrique bắt được một con cá tambaqui nặng 24 kg ở Trindade, cũng như các loại cá khác ở Serra da Mesa, nơi gia đình có một trang trại.
Lan tỏa niềm vui câu cá
Trên mạng xã hội, trên trang cá nhân "Quem pega é nois", gia đình này chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và đã đạt mốc 1 triệu lượt xem. Theo Duilio, điều bắt đầu như một khoảng thời gian thư giãn giữa anh và các con đã biến thành một dự án khuyến khích các gia đình khác dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ngoài trời cùng nhau, cũng như thúc đẩy việc thực hành câu cá rồi thả lại.



