Phép màu giữa đống đổ nát
Một em bé 9 tháng tuổi đã được cứu sống một cách thần kỳ từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thành phố Alexandria, Ai Cập. Vụ việc xảy ra vào ngày 27/3, khiến dư luận xôn xao và cảm động trước sự sống sót kỳ diệu của đứa trẻ.
Chi tiết vụ cứu hộ
Theo truyền thông địa phương, tòa nhà 5 tầng bất ngờ đổ sập vào rạng sáng. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt và tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Sau nhiều giờ đào bới, họ phát hiện ra em bé nằm trong một khoảng trống nhỏ giữa các khối bê tông. Em bé được đưa ra ngoài an toàn và ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện.
Tình trạng sức khỏe và phản ứng cộng đồng
Các bác sĩ cho biết em bé chỉ bị thương nhẹ và đang hồi phục tốt. Hình ảnh em bé được cứu sống lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều người gọi đây là một phép màu. Theo thống kê, vụ sập nhà khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do kết cấu yếu kém của tòa nhà. Chính quyền địa phương đang điều tra vụ việc và cam kết sẽ xử lý nghiêm các vi phạm xây dựng.



