Michel Lotito: Huyền thoại 'Ngài Ăn Tuốt' và hành trình ăn cả thế giới bằng kim loại
Đối với Michel Lotito, người đàn ông Pháp được mệnh danh là "Monsieur Mangetout" (Ngài Ăn Tuốt), một chiếc máy bay chỉ là một trong vô số vật thể kỳ lạ mà ông được cho là đã tiêu thụ trong suốt sự nghiệp biểu diễn đầy kinh ngạc của mình. Mặc dù vẫn còn những nghi ngờ về việc liệu ông có thực sự ăn hết toàn bộ chiếc máy bay hay không, nhưng rõ ràng khả năng nuốt chửng những vật thể nguy hiểm chết người của Lotito là không thể phủ nhận.
Khởi đầu từ những mảnh vỡ thủy tinh
Michel Lotito chào đời ngày 15/6/1950 tại Grenoble, Pháp. Thói quen ăn những thứ không thể ăn được của ông bắt đầu từ rất sớm, khi mới chỉ 5-6 tuổi. Một số tài liệu ghi nhận ông bắt đầu nhai thủy tinh từ năm 8 hoặc 9 tuổi. Chính Kỷ lục Guinness Thế giới sau này đã mô tả khoảnh khắc định mệnh: Lotito lần đầu nhận ra khả năng đặc biệt của mình khi một chiếc ly đang uống bị vỡ và ông bắt đầu nhai những mảnh vỡ.
Ngày nay, hành vi này thường được chẩn đoán là chứng "pica" - một rối loạn tâm lý khiến người mắc thèm ăn những vật chất không có giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, đối với Lotito, đó lại là khởi nguồn của một sự nghiệp biểu diễn độc nhất vô nhị.
Con đường đến với danh hiệu Kỷ lục Guinness
Sau khi công khai tài năng của mình ở tuổi 16, Michel Lotito nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở quê nhà với những màn trình diễn ăn kim loại, thủy tinh, cao su và cả những vật dụng nguy hiểm như đinh. Biệt danh "Monsieur Mangetout" (Ngài Ăn Tuốt) đã gắn liền với ông từ đó.
Khán giả ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, và Lotito đã đáp ứng bằng cách ăn những vật thể lớn hơn. "Mọi người bắt đầu hỏi tôi có muốn ăn thứ gì đó lớn hơn không, và tôi đã nói 'Được thôi, tôi nghĩ mình có thể ăn một chiếc xe đạp'", Lotito kể lại với Kỷ lục Thế giới Guinness.
Năm 1978, tờ The Leader-Post của Canada đưa tin Lotito đã ăn lưỡi dao cạo, đĩa và 7kg xe đạp trong 12 ngày, kèm theo 95 lít nước và 10 chai dầu khoáng. Cùng năm đó, ông tuyên bố bắt đầu ăn một chiếc máy bay Cessna 150 - được cho là đã hoàn thành trong 2 năm sau đó, dù chưa có bằng chứng cụ thể nào xác minh.
Bí ẩn y học chưa có lời giải
Điều gì khiến Michel Lotito có thể sống sót sau khi ăn những vật thể nguy hiểm như vậy? Theo một số bác sĩ đã khám cho ông, người đàn ông này được cho là có niêm mạc dạ dày dày gấp đôi bình thường. Các chuyên gia tiêu hóa chụp X-quang cho biết Lotito có thể tiêu thụ khoảng 0,9kg kim loại mỗi ngày.
Bản thân Lotito từng khoe khoang: "Răng của tôi cực kỳ chắc khỏe - sức mạnh được đo ở mức 8 tấn trên một centimet vuông. Tôi cũng tiết ra chất dịch mạnh khiến lưỡi dao cạo tan chảy trong miệng; dịch vị dạ dày của tôi mạnh đến mức trong quá trình nội soi, các bác sĩ quan sát thấy chất dịch tấn công vật thể bằng bọt ăn mòn kim loại".
Tuy nhiên, bác sĩ lâu năm của Lotito, Bernard Morzol, lại có quan điểm khác. Ông khẳng định cơ thể Lotito không khác biệt nhiều so với người bình thường và mô tả thói quen ăn uống của bệnh nhân là "một vấn đề về tinh thần" hơn là đặc điểm sinh học. "Chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy lời giải thích y khoa hợp lệ - các xét nghiệm sinh thiết và máu đã chỉ ra cơ thể anh ấy cũng giống như bất kỳ ai khác", Morzol chia sẻ.
Những con số đáng kinh ngạc và cái chết bí ẩn
Đến cuối sự nghiệp của mình, Michel Lotito được cho là đã ăn ít nhất 18 chiếc xe đạp, 15 xe đẩy siêu thị, 7 chiếc TV, 6 chiếc đèn chùm, 2 chiếc giường, một đôi ván trượt tuyết, một chiếc quan tài và một chiếc máy tính. Từ năm 1959 đến 1997, ông đã "ăn gần 9 tấn kim loại" theo sách Kỷ lục Guinness Thế giới.
Trớ trêu thay, chính những thực phẩm thông thường như chuối và trứng luộc lại gây khó chịu cho Lotito, trong khi kim loại và thủy tinh dường như không ảnh hưởng đến ông.
Ngày 25/6/2007, Michel Lotito qua đời ở tuổi 57. Nguyên nhân chính thức được công bố là do tự nhiên, nhưng nhiều người tin rằng chế độ ăn kỳ lạ trong nhiều thập kỷ đã đóng góp vào cái chết sớm của ông. Không lâu trước khi mất, bác sĩ của ông ghi nhận cơ thể bắt đầu suy yếu sau nhiều năm tiêu thụ vật thể lạ.
Di sản của một huyền thoại
Michel Lotito cuối cùng đã được trao Kỷ lục Thế giới Guinness cho chế độ ăn kỳ lạ nhất. Ngay cả tấm bảng bằng đồng thau trao tặng ông cũng không thoát khỏi số phận bị ăn.
Nhiều năm sau khi Lotito qua đời, thế giới vẫn bị mê hoặc bởi khả năng siêu phàm và chế độ ăn không tưởng của ông. Câu chuyện về "Ngài Ăn Tuốt" tiếp tục là một bí ẩn y học, một hiện tượng giải trí độc đáo, và một minh chứng cho những khả năng phi thường mà cơ thể con người có thể đạt được - dù với cái giá phải trả là gì đi nữa.



