Rắn dài hơn 1m bò lên giường trong đêm, hai mẹ con hoảng hốt tháo chạy
Rắn dài hơn 1m bò lên giường, hai mẹ con tháo chạy

Rạng sáng ngày 12/4, tại một căn nhà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, một con rắn dài hơn 1 mét bất ngờ bò lên giường ngủ của hai mẹ con chị Nguyễn Thị H. (35 tuổi). Sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng, khi chị H. đang ngủ cùng con gái 7 tuổi.

Phát hiện rắn trên giường

Chị H. cho biết: "Tôi đang ngủ thì cảm thấy có vật gì đó lạnh lẽo trườn qua chân. Giật mình thức dậy, tôi thấy một con rắn to đang bò trên chăn. Tôi hét lên và ôm con chạy ra khỏi phòng." Con rắn có màu nâu sẫm, thân dài khoảng 1,2 mét, được xác định là rắn ráo thường, không có nọc độc.

Gọi cứu hộ bắt rắn

Sau khi thoát ra ngoài, hai mẹ con chị H. đã gọi điện cho lực lượng cứu hộ động vật. Đội cứu hộ đã có mặt sau 15 phút và dùng dụng cụ chuyên dụng để bắt con rắn. Anh Nguyễn Văn T., thành viên đội cứu hộ, cho biết: "Con rắn đang cuộn tròn dưới gầm giường. Chúng tôi đã dùng kẹp dài để khống chế và bỏ vào bao tải. Rắn ráo thường hay xuất hiện ở khu vực có nhiều cây cối hoặc gần cống rãnh."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nguyên nhân rắn vào nhà

Theo các chuyên gia, rắn thường vào nhà để tìm kiếm thức ăn như chuột, thằn lằn hoặc nơi trú ẩn. Nhà chị H. nằm gần một khu đất trống có nhiều cỏ dại, tạo điều kiện cho rắn sinh sống. Để phòng tránh, người dân nên giữ nhà cửa sạch sẽ, bịt kín các lỗ hổng, và cắt tỉa cây cối xung quanh nhà.

Hai mẹ con vẫn còn hoảng sợ

Sau sự việc, chị H. chia sẻ: "Tôi và con gái vẫn chưa hết bàng hoàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ ngôi nhà để đảm bảo không còn rắn ẩn nấp." Con rắn sau đó đã được thả về môi trường tự nhiên ở khu vực xa dân cư. Sự việc là lời cảnh báo cho các gia đình về việc đề phòng rắn bò vào nhà, đặc biệt trong mùa sinh sản của rắn từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình