Người đàn ông sống sót sau 8 ngày dưới đống bê tông
Một người đàn ông ở Venezuela đã sống sót một cách thần kỳ sau 8 ngày bị mắc kẹt dưới đống bê tông đổ sập. Sự việc xảy ra tại thành phố Maracaibo, nơi một tòa nhà đang xây dựng bất ngờ sụp đổ vào ngày 12 tháng 10.
Nạn nhân được xác định là Juan Carlos, 34 tuổi, một công nhân xây dựng. Anh bị kẹt dưới khối bê tông khổng lồ sau khi công trình đổ sập. Đội cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm và phát hiện ra anh sau 8 ngày, nhờ tiếng gõ yếu ớt phát ra từ đống đổ nát.
Chi tiết vụ việc và công tác cứu hộ
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ sập tòa nhà khiến 5 người thiệt mạng và 3 người mất tích. Juan Carlos là người duy nhất được tìm thấy còn sống. Anh bị mắc kẹt trong một khoảng không gian nhỏ, chỉ đủ để cử động tay chân.
Đội cứu hộ đã sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát, nhưng phải hết sức thận trọng để không gây sụp đổ thêm. Sau nhiều giờ làm việc, họ đã tiếp cận được Juan Carlos và đưa anh ra ngoài an toàn. Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nước, suy dinh dưỡng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Phản ứng của gia đình và cộng đồng
Gia đình Juan Carlos vô cùng xúc động khi biết tin anh còn sống. Mẹ anh, bà Maria, chia sẻ: "Tôi đã cầu nguyện suốt 8 ngày qua. Đây thực sự là một phép màu." Người dân địa phương cũng tụ tập tại hiện trường để cổ vũ cho đội cứu hộ và ăn mừng khi Juan Carlos được giải cứu.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn lao động trong ngành xây dựng tại Venezuela. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ sập và truy cứu trách nhiệm của chủ đầu tư.



