Một con trâu bạch tạng hiếm gặp, nặng gần 700 kg, được đặt biệt danh Donald Trump vì có bờm màu vàng trên đầu gợi liên tưởng đến mái tóc của Tổng thống Mỹ, đã được chính quyền Bangladesh giải cứu khỏi lễ hiến tế Eid al-Adha, theo Reuters.
Con trâu bạch tạng được đặt tên theo tổng thống Mỹ
Con trâu do nông dân Ziauddin Mridha nuôi, được em trai ông đặt tên là Donald Trump vì phát hiện điểm tương đồng với mái tóc của tổng thống Mỹ. Nó đã thu hút sự chú ý của người dân từ khắp nơi đến xem vì màu da và bờm khác lạ. Tuy nhiên, ông Mridha đã bán con trâu cho người khác để tế thần trong lễ hiến tế Eid al-Adha của người Hồi giáo vào ngày 28.5.
Chính quyền can thiệp vì lo ngại an ninh
Thông tin con trâu bạch tạng sắp bị hiến tế gây xôn xao dư luận, buộc chính quyền Bangladesh phải can thiệp. Bộ trưởng Nội vụ Salahuddin Ahmed ngày 27.5 đã chỉ đạo mua lại con trâu và đưa vào sở thú quốc gia tại thủ đô Dhaka vì lo ngại an ninh và sự quan tâm bất thường của công chúng.
Một quan chức Bộ Nội vụ cho biết: 'Quyết định đã được đưa ra vào phút chót để cứu con trâu khỏi bị hiến tế.' Sĩ quan Mohammad Ruhul Quddus, phụ trách đồn cảnh sát Keraniganj tại Dhaka, cho biết đã nhận chỉ thị mua lại con vật vì nó hiếm có và còn nhỏ, có thể nuôi thêm vài năm.
Con trâu được chăm sóc đặc biệt tại sở thú
Ông Atiqur Rahman, quản lý Vườn thú quốc gia Bangladesh, cho hay đã dành riêng một chuồng cho con trâu bạch tạng và bố trí người chăm sóc. Con vật sẽ được cách ly trong hai tuần. Trâu bạch tạng là cá thể hiếm thấy tại Bangladesh, nơi hầu hết trâu đều có màu sẫm.
Chủ cũ của con trâu, ông Mridha, cho biết con vật rất hiền lành và hy vọng nó sẽ được chăm sóc tốt. Theo AFP, hơn 12 triệu con gia súc gồm dê, cừu, bò và trâu sẽ bị hiến tế trong ngày lễ Eid al-Adha. Nhờ cái tên đặc biệt, con trâu bạch tạng đã thoát khỏi số phận bị hiến tế và có cuộc sống mới tại sở thú.



