Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày, từ ngày 25 đến 27.4. Thay vì lựa chọn đi du lịch xa, đối mặt với cảnh kẹt xe và chi phí tăng cao, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đã tìm đến không gian xanh mát ngay giữa trung tâm TP.HCM để vui chơi, thư giãn. Trưa 26.4, đúng ngày giỗ tổ, đông nghẹt khách đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Thảo Cầm Viên đông nghẹt dịp Giỗ tổ Hùng Vương
Ghi nhận thực tế cho thấy, khu vực bán vé và các lối đi bên trong đều đông nghẹt người. Từ sớm, dòng người đã nối dài trước cổng vào. Càng về trưa, khi nắng nóng lên cao, các bãi cỏ, gốc cây râm mát gần như kín chỗ.
Dưới những tán cây cổ thụ, nhiều gia đình trải bạt, áo mưa để nghỉ trưa, ăn uống. Không ít người chuẩn bị sẵn lều, võng, biến chuyến đi tham quan thành một buổi “cắm trại” đúng nghĩa.
Giữa cái nắng gắt của thành phố, Thảo Cầm Viên trở thành nơi tránh nóng lý tưởng
Không chỉ các gia đình có trẻ nhỏ, nhiều bạn trẻ cũng chọn Thảo Cầm Viên làm điểm hẹn trong dịp lễ. Sau khi tham quan, chụp ảnh, một số bạn trẻ tụ tập dưới bóng cây, trò chuyện, ăn uống, tận hưởng không gian xanh mát. Dù đông đúc, nhưng nhờ không gian rộng và nhiều cây xanh, nhiều người cho biết vẫn cảm thấy dễ chịu hơn so với việc chen chúc ở các điểm vui chơi ngoài trời khác. Một số gia đình còn chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống để có thể "cắm trại" trọn vẹn cả ngày mà không cần di chuyển nhiều.
Tại khu vực Đền thờ Vua Hùng gần lối ra vào, không gian khá yên tĩnh và thoải mái, nhiều người ung dung dạo bước vào đền thắp hương hoặc chụp hình.
Không gian thoáng mát, thoải mái tại khu vực Đền thờ Vua Hùng gần lối ra vào
Giữa cái nắng gắt của mùa khô, Thảo Cầm Viên trở thành nơi tránh nóng lý tưởng, vừa xanh, vừa mát lại không hề đắt đỏ. Chỉ cần một góc râm mát, một chiếc võng hay tấm bạt giản dị, nhiều người đã có thể tận hưởng kỳ nghỉ theo cách nhẹ nhàng mà vẫn đầy niềm vui.



