Tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, một trào lưu chụp ảnh mới mang tên 'nuốt tàu' đang thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày. Họ xếp hàng tại các điểm ngắm cảnh, há rộng miệng và căn chỉnh góc máy để tạo hiệu ứng thị giác khiến đoàn tàu điện lao qua trông như đang chui vào miệng mình.
Điểm check-in 'nuốt tàu' nổi tiếng
Trào lưu này bắt nguồn từ ga Liziba, nơi tàu điện một ray chạy xuyên qua tầng 8 của một tòa chung cư. Tấm biển 'Điểm check-in đẹp nhất' trên cửa sổ tòa nhà đã trở thành điểm đến quen thuộc. Du khách đứng trên đài quan sát, há miệng chờ tàu lao tới, tạo ra những bức ảnh độc đáo.
Không chỉ ở Liziba, công viên Binjiang, quận Giang Bắc, cũng bất ngờ trở thành điểm nóng. Tại đây, du khách tạo dáng há miệng để đoàn tàu trông như đang lao thẳng vào miệng. Những bức ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với tên gọi vui nhộn 'nuốt tàu'.
Sức hút từ đô thị 8D
Trùng Khánh được mệnh danh là 'đô thị 8D' nhờ địa hình đồi núi dốc đứng và kiến trúc đa tầng. Thành phố nằm tại hợp lưu sông Dương Tử và Gia Lăng, được xây dựng trên sườn núi và thung lũng sâu, tạo nên một không gian phát triển theo chiều thẳng đứng. Các khu dân cư bám trên vách núi, kết nối bằng đường trên cao ở độ cao tương đương 20 tầng nhà. Tàu điện lao ra khỏi hầm xuyên núi, bất ngờ chạy qua các tòa nhà cao tầng mọc trên sườn dốc tưởng chừng không thể xây dựng.
Với dân số khoảng 32 triệu người, Trùng Khánh được du khách mô tả là nơi hội tụ của 'sự hỗn loạn đa tầng'. Nếu Hong Kong nổi tiếng với cầu đi bộ và thang cuốn, Trùng Khánh đưa khái niệm đô thị ba chiều lên một cấp độ hoàn toàn khác.
Hiệu ứng truyền thông xã hội
Nhiều tài khoản TikTok dành riêng để ghi lại cuộc sống trong 'thành phố thẳng đứng' này. Các video về hành trình đi làm hàng ngày của cư dân thường thu hút hàng chục triệu lượt xem. Với người dân Trùng Khánh, đó chỉ là cuộc sống thường nhật. Nhưng với du khách, đây là một trong những đô thị kỳ lạ và khó quên nhất thế giới, nơi mọi khái niệm về mặt đất, tầng trệt hay khoảng cách đều có thể bị đảo lộn.



