Triển lãm ảnh 'Những người ta gặp' của nghệ sĩ Vũ Anh Tuấn: Ký ức chân thực qua ống kính
Triển lãm ảnh 'Những người ta gặp' của Vũ Anh Tuấn

Triển lãm 'Những người ta gặp': Hành trình ký ức qua ống kính của nghệ sĩ Vũ Anh Tuấn

Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn chia sẻ: "Thật may mắn nhiều ký ức lại được lưu giữ bằng những bức ảnh chụp, suốt mấy chục năm cầm máy ảnh đi đến nhiều tỉnh thành trong cả nước". Đó là tâm tư của ông khi chuẩn bị cho triển lãm cá nhân thứ hai - "Những người ta gặp", khai mạc lúc 10 giờ sáng ngày 15/4 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội. Sự kiện này không chỉ thể hiện niềm đam mê bền bỉ với nghề mà còn là sự kiên trì và hồn nhiên trong cách tiếp cận công việc cầm máy.

Hành trình nghệ thuật từ Hà Nội đến Trường Sa

Vũ Anh Tuấn, một người con Hà Nội, đã có sự nghiệp lâu dài trong nghề báo và nhiếp ảnh. Ông từng làm phóng viên, biên tập viên và phụ trách ảnh tại Báo Nhân Dân từ năm 1997 đến khi về hưu năm 2021. Dù khiêm tốn và ít khi tổ chức triển lãm, ông vẫn sở hữu nhiều tác phẩm đáng nhớ. Đặc biệt, sau ba lần ra Trường Sa vào các năm 2012, 2014 và 2019, ông đã tổ chức triển lãm "Cảm xúc Trường Sa" tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, gây tiếng vang lớn và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ công chúng. Những bức ảnh trong triển lãm đó đã được ông tặng Bộ Tư lệnh Hải quân để làm tư liệu tuyên truyền, hiện được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Hải quân ở Hải Phòng.

61 bức ảnh chân dung: Ghi lại khoảnh khắc chân thực

Triển lãm lần này quy tụ 61 bức ảnh chân dung đen trắng, được chọn lọc từ kho tàng ảnh phong phú của tác giả trong khoảng thời gian dài từ năm 1991 đến tháng 9 năm ngoái. Các tác phẩm bao gồm:

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram
  • Ánh mắt và đôi bàn tay của một nữ sinh Trường THPT Việt Đức, Hà Nội năm 1991.
  • Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát cơ động trong dịp đại lễ A80.
  • Nhân vật đa dạng từ bà cụ 92 tuổi ở lễ hội làng Đăm, Hà Nội đến thiếu nữ Mường tại bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình.
  • Vị đại diện nhà gái trong lễ hỏi chồng của người Chăm ở Ninh Thuận và chiến sĩ đặc công với ống thở nhô lên mặt nước.

Những bức ảnh này không chỉ ghi lại khoảnh khắc bất chợt mà còn thể hiện sự quan sát tinh tế, khéo léo trong việc chọn góc và ánh sáng của nghệ sĩ. Sự chân thực, tự nhiên của mỗi nhân vật - từ lúc sản xuất, trò chuyện đến lao động - đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến người xem cảm nhận được sự gần gũi và thân thiết.

Thông điệp trân trọng và biết ơn

Nghệ sĩ Vũ Anh Tuấn chia sẻ rằng tất cả các bức ảnh đều có kích cỡ vuông bằng nhau, thể hiện sự trân trọng như nhau dành cho mỗi nhân vật, từ bác nông dân ngoại thành đến vị đại tướng, từ anh đô vật mặt lấm cát đến vị đại biểu Quốc hội. Ông bày tỏ lòng biết ơn với những con người mà ông chỉ gặp một lần trong đời nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc. Những khuôn mặt trong ảnh không chỉ mang dấu ấn văn hóa, lịch sử, xã hội mà còn là lát cắt chân thực về đất nước Việt Nam lam lũ và dung dị.

Hiện nay, Vũ Anh Tuấn đang giữ các chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và đã được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, bao gồm Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Sau triển lãm, toàn bộ số ảnh trong "Những người ta gặp" sẽ được tác giả tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tiếp tục lan tỏa giá trị nghệ thuật và nhân văn đến cộng đồng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình