Cô Mai Nha Trang: Từ gánh trái cây đến 'ngôi sao' viral toàn cầu với 'Mango Pineapple Banana'
Cô Mai, một phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi, đã trở thành cái tên được nhắc đến khắp nơi trong những ngày gần đây. Cô là nhân vật chính trong đoạn clip mang tên "Mango Pineapple Banana" do nghệ sĩ The Kiffness đăng tải trên YouTube, gây bão mạng với hơn 40 triệu lượt xem. Video này được remix từ clip gốc do du khách người Anh Louis quay trong chuyến du lịch hồi tháng 8/2025.
Clip viral và sự nổi tiếng bất ngờ
Nội dung clip bắt đầu rất đơn giản. Khi Louis cất tiếng "Hello", cô Mai lập tức đáp lại bằng câu hát: "Hello, is it me you’re looking for?" – câu mở đầu nổi tiếng trong bản tình ca Hello của Lionel Richie. Điều thú vị nằm ở đoạn sau đó, khi cô tiếp tục "nối nhịp" bằng tên các loại trái cây đang bán: "Mango, pineapple, banana, watermelon…". Với nhịp điệu và chất giọng đặc biệt, đoạn này nghe như một bản rock sôi động.
Với tốc độ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, cô Mai trở thành "ngôi sao" chỉ sau một đêm. Nhưng cô và những người thân quen phản ứng thế nào về sự nổi tiếng bất ngờ này?
Cuộc sống giản dị và thực tế về thu nhập
Gặp cô Mai không dễ. Vào một buổi sáng mưa nhẹ ở biển Nha Trang, cô xuất hiện với chiếc mũ hoa tai bèo quen thuộc, quẩy gánh trái cây đầy ắp xoài, dứa, chuối. Cô xưng chị với mọi người và nói: "Mấy chục năm nay chị vẫn bán hàng như vậy, có gì đâu mà bất ngờ. Chị chỉ tập trung vào công việc của mình thôi."
Cô Mai còn chia sẻ về tin đồn thu nhập: "Người ta nói chị nhận được 18-19 triệu tiền bản quyền, không có đâu. Vị khách kia chỉ tặng chị 2 triệu thôi." Trong lúc bán hàng, cô thể hiện khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ, như tiếng Nga, để phục vụ khách nước ngoài, tạo không khí vui vẻ bằng những câu hát và trò đùa.
Nhận xét từ người thân và đồng nghiệp
Cô Bích, em gái ruột của cô Mai, vui mừng khi thấy chị nổi tiếng. Cô cho biết: "Chị tui bán cho khách Tây nhiều hơn khách Việt, tính tình vui vẻ, bán hàng nuôi hai con học đại học." Những người buôn bán ở biển Nha Trang cũng nhận xét cô Mai là người phụ nữ độc đáo, với tư duy bán hàng bản năng, không qua trường lớp marketing nhưng luôn biết cách tương tác để biến giao dịch thành cuộc trò chuyện thú vị.
Ý nghĩa sâu sắc từ câu chuyện nhỏ
Câu chuyện với Louis chỉ là một trong nhiều lần cô Mai để lại ấn tượng với du khách. Không phải vì ngoại ngữ giỏi hay quầy hàng đặc biệt, mà nhờ nụ cười, năng lượng vui tươi và những khoảnh khắc bất ngờ như câu hát "Hello". Điều này khiến cô trở thành ký ức đẹp trong lòng nhiều người, góp phần tô điểm cho hình ảnh thành phố biển Nha Trang mến khách.
Theo thời gian, cô Mai vẫn tiếp tục công việc bán trái cây, chứng minh rằng đôi khi, những điều giản dị nhất lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, kết nối con người vượt qua biên giới và ngôn ngữ.



